" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Cho con làm người (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Ca khúc 78)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong em trai vui...


Ca khúc mới: Cho con làm người (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Ca khúc 78)

Cuối nẻo dương trần: Cho con làm người
(Viết thay lời em trai út)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Cho con nay được làm người
Nhờ ơn cha mẹ trọn đời vì con
Tình cha rộng lớn mênh mông
Nghĩa mẹ con mãi trong lòng khắc ghi.



Nhớ khi con nhỏ sinh thì
Cha mẹ vất vả mấy khi yên bình
Quê hương dẫu hết chiến chinh
Vẫn chưa hết khổ rập rình sớm hôm.

Vì con cha mẹ mỏi mòn
Lo ăn từng bữa ruộng nương cấy cày
Con khôn con lớn từng ngày
Nhớ ơn cha mẹ đời này chẳng quên.

Cha mẹ đau ốm liên miên
Thương cha thương mẹ ngày đêm chẳng rời
Tiễn đưa cha mẹ về trời
Lòng con nhớ mãi những lời dạy khuyên.

15.2.1955/15.2.2013/Trần Kim Lan 









































Cho con làm người (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Ca khúc 78)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong em trai vui...


Ca khúc mới: Cho con làm người (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Ca khúc 78)

Cuối nẻo dương trần: Cho con làm người
(Viết thay lời em trai út)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Cho con nay được làm người
Nhờ ơn cha mẹ trọn đời vì con
Tình cha rộng lớn mênh mông
Nghĩa mẹ con mãi trong lòng khắc ghi.



Nhớ khi con nhỏ sinh thì
Cha mẹ vất vả mấy khi yên bình
Quê hương dẫu hết chiến chinh
Vẫn chưa hết khổ rập rình sớm hôm.

Vì con cha mẹ mỏi mòn
Lo ăn từng bữa ruộng nương cấy cày
Con khôn con lớn từng ngày
Nhớ ơn cha mẹ đời này chẳng quên.

Cha mẹ đau ốm liên miên
Thương cha thương mẹ ngày đêm chẳng rời
Tiễn đưa cha mẹ về trời
Lòng con nhớ mãi những lời dạy khuyên.

15.2.1955/15.2.2013/Trần Kim Lan 









































Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Vá mành (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 311-Vá mành














Bão trời giáng xuống nhà tôi
Mưa đá xối xả tả tơi thân mành
Tiền còm ki cóp để dành
Cho thơ cho nhạc... Thôi đành vá em!

Mắm tôm chưng, thịt nướng thèm
Tả tơi mành rách, ruồi chen nhau vào
Ruồi Việt Nam, ruồi phương nao
Mắm tôm, thịt nướng là nhào vô ngay!

Ruồi ơi! Thôi thế từ nay
Ngửi mùi xa cũng đủ say ruồi à!


30.7.2017/Trần Kim Lan 

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Ngày sinh nhớ cha mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 77)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong anh trai vui....

Ca khúc mới: Ngày sinh nhớ cha mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 77)



Khi con cất tiếng chào đời
Nắng xuân lóng lánh, đất trời nở hoa
Tràng hoa quấn cổ, khóc òa
À ơi, mẹ hát, ơi à... mẹ thương


Cha bận giữ nước biên cương
Mừng con, mừng mẹ nắng hường mắt cha
Dẫu muôn cách trở sơn hà
Nghe con cười nói lệ nhòa nhớ nhung.

Nhìn con mắt mẹ rưng rưng
Vì con thao thức canh chừng sớm hôm
Mừng con khôn lớn giỏi ngoan
Mẹ rời cõi thế mỏi mòn đợi trông.

Phương xa cách núi, cách sông
Thương mẹ con gửi thuốc mong mẹ lành
Nhớ con, mẹ bước không đành
Thương mẹ con khóc trời xanh cũng buồn.

Cây có cội, nước có nguồn
Nhớ ơn cha mẹ sinh con nên người!

14.4.1948/14.4.2012/Trần Kim Lan

 






































Ngày sinh nhớ cha mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 77)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong anh trai vui....

Ca khúc mới: Ngày sinh nhớ cha mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc

77)



Khi con cất tiếng chào đời
Nắng xuân lóng lánh, đất trời nở hoa
Tràng hoa quấn cổ, khóc òa
À ơi, mẹ hát, ơi à... mẹ thương


Cha bận giữ nước biên cương
Mừng con, mừng mẹ nắng hường mắt cha
Dẫu muôn cách trở sơn hà
Nghe con cười nói lệ nhòa nhớ nhung.

Nhìn con mắt mẹ rưng rưng
Vì con thao thức canh chừng sớm hôm
Mừng con khôn lớn giỏi ngoan
Mẹ rời cõi thế mỏi mòn đợi trông.

Phương xa cách núi, cách sông
Thương mẹ con gửi thuốc mong mẹ lành
Nhớ con, mẹ bước không đành
Thương mẹ con khóc trời xanh cũng buồn.

Cây có cội, nước có nguồn
Nhớ ơn cha mẹ sinh con nên người!

14.4.1948/14.4.2012/Trần Kim Lan

 












































Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Mầu nhiệm tình yêu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 76)

Mầu nhiệm tình yêu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 76)


ĐĐNT: KTTƯ: 16-Mầu nhiệm tình yêu

(Khoan thai, tình cảm)



Xem tại đây:
Vũ Trọng Phụng và những bí ẩn trong cuộc đời
300 người chết vì bão Ketsana
Clip: Mầu nhiệm tình yêu (Trần Kim Lan)

Khi một người mà lại thiếu tình yêu
Thì qủy dữ ở trong con người đó
Khi tình yêu không có ở trong đầu
Thì người đó như trái tìm không có!



Chúa Jesus đã dạy ta biết yêu thương
Yêu hết mọi người và kẻ thù nữa
Vì yêu thương sẽ chính là con đường
Để hoán cải mọi hận thù chất chứa!

Bởi Chúa là đấng yêu thương vô cùng
Chịu chết để loài người được cứu rỗi
Vì tình yêu thay đổi mọi con tim
Vì tình yêu - đường dẫn đến tha thứ!

Theo đường Chúa đi, ta phải vâng lời
Vì lời Chúa - chính là lời ánh sáng
Tình yêu là mầu nhiệm sống ở đời
Là sức mạnh để làm nên chiến thắng!

(Cảm xúc sau khi đọc Kinh Thánh Tân Ước)

Nước Đức, Thứ 5 ngày 18-10-2001
Trần Kim Lan









Mầu nhiệm tình yêu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 76)

Mầu nhiệm tình yêu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 76)


ĐĐNT: KTTƯ: 16-Mầu nhiệm tình yêu

(Khoan thai, tình cảm)



Xem tại đây:
Vũ Trọng Phụng và những bí ẩn trong cuộc đời
300 người chết vì bão Ketsana
Clip: Mầu nhiệm tình yêu (Trần Kim Lan)

Khi một người mà lại thiếu tình yêu
Thì qủy dữ ở trong con người đó
Khi tình yêu không có ở trong đầu
Thì người đó như trái tìm không có!



Chúa Jesus đã dạy ta biết yêu thương
Yêu hết mọi người và kẻ thù nữa
Vì yêu thương sẽ chính là con đường
Để hoán cải mọi hận thù chất chứa!

Bởi Chúa là đấng yêu thương vô cùng
Chịu chết để loài người được cứu rỗi
Vì tình yêu thay đổi mọi con tim
Vì tình yêu - đường dẫn đến tha thứ!

Theo đường Chúa đi, ta phải vâng lời
Vì lời Chúa - chính là lời ánh sáng
Tình yêu là mầu nhiệm sống ở đời
Là sức mạnh để làm nên chiến thắng!

(Cảm xúc sau khi đọc Kinh Thánh Tân Ước)

Nước Đức, Thứ 5 ngày 18-10-2001
Trần Kim Lan









Mầu nhiệm tình yêu (Ca khúc 76)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Nhạc và lời: Trần Kim Lan- Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc: 75)


Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Nhạc và lời: Trần Kim Lan- Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc: 75)

KTTƯ: 165-Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian
(Tha thiết, tình cảm)


Nhân loại chìm trong tối tăm
Bởi lỗi lầm người tăng dần tháng năm
Chúa Trời giáng ngự thế nhân
Là 
đấng Cứu độ, chữa lành thương đau

Chúa Giê-su – ánh sáng nhiệm mầu
Ai yêu ánh sáng, dẫn đầu thiện tâm
Ánh sáng Chúa dẫn đường trần
Thần khí Chúa ngự, Sa-tan không dám gần.

Chúa Giê-su – ánh sáng thế gian
Có Chúa soi tỏa, muôn phần phước thay
Chúa là ánh sáng ban ngày
Để xét kẻ dữ, người ngay, sang, hèn.

Có Chúa, chẳng sợ đêm đen
Lắng nghe lời Chúa, tâm hồn sáng trong
Chúa là ánh sáng mênh mông
Vâng theo lời Chúa, hằng trông nước Trời!

(Phỏng theo các sách Tin Mừng/Ga3/KTTƯ)

24-9-2003/Trần Kim Lan




Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Nhạc và lời: Trần Kim Lan- Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc: 75)


Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Nhạc và lời: Trần Kim Lan- Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc: 75)

KTTƯ: 165-Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian
(Tha thiết, tình cảm)


Nhân loại chìm trong tối tăm
Bởi lỗi lầm người tăng dần tháng năm
Chúa Trời giáng ngự thế nhân
Là 
đấng Cứu độ, chữa lành thương đau

Chúa Giê-su – ánh sáng nhiệm mầu
Ai yêu ánh sáng, dẫn đầu thiện tâm
Ánh sáng Chúa dẫn đường trần
Thần khí Chúa ngự, Sa-tan không dám gần.

Chúa Giê-su – ánh sáng thế gian
Có Chúa soi tỏa, muôn phần phước thay
Chúa là ánh sáng ban ngày
Để xét kẻ dữ, người ngay, sang, hèn.

Có Chúa, chẳng sợ đêm đen
Lắng nghe lời Chúa, tâm hồn sáng trong
Chúa là ánh sáng mênh mông
Vâng theo lời Chúa, hằng trông nước Trời!

(Phỏng theo các sách Tin Mừng/Ga3/KTTƯ)

24-9-2003/Trần Kim Lan










































Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Ca nhạc Tiệp: ban nhạc TJRmusic

Cháu Trần Tâm (con trai em út) ở Tiệp từ 9 tuổi (1998), cũng tự học nhạc qua mạng và sáng tác nhạc và tham gia hát cùng ban nhạc và đăng tải video trên YouTube, được nhiều người ưa thích... (11.7.2017/Trần Kim Lan) 


Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Gõ nhịp yêu thương (Trần Kim Lan)

















Cuối nẻo dương trần: : 309- Gõ nhịp yêu thương

Encore “siêu thầy giáo” dạy
Tiết tấu sai “thầy” nhảy phốc qua
Sửa đi sửa lại thế là
“Thầy” gõ từng nhịp lời ca tưng bừng.

Cuối nẻo đời còng lưng vất vả
Với sao trời với cả ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Tình ca thắp lửa bến bờ tim ai?

Dẫu vẫn biết tương lai mờ mịt
Vẫn từng ngày gõ nhịp yêu thương
Mong ngày về chốn Thiên đường
Lắng nghe tình khúc tỏa hương tim người?!


7.7.2017/Trần Kim Lan 

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Nhớ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 74)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong anh trai vui....

Nhớ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 74)


Cuối nẻo dương trần: 67-Nhớ lời ru của mẹ
(Để nhớ về cha mẹ, nhớ về một thời...
Riêng tặng anh trai cả Trần Ánh)

Con nay khôn lớn nên người
Đầu hai thứ tóc nhớ lời mẹ cha
“Con ơi! Khi con sinh ra
Nước Nam lệ thuộc dân ta khốn cùng!”

Bước chân cha bước mọi vùng
Trường kỳ kháng chiến băng rừng lội sông
Vì quê hương quyết một lòng
Đẩy lùi xâm lược nước non thái bình.

Hậu phương nuôi con một mình
Mẹ tròn việc nước gia đình ấm êm
Vì con mẹ thức đêm đêm
Đêm đêm thao thức bên thềm ưu tư.

“Ầu ơi! Lời mẹ nhẹ ru
Con ngoan mau lớn bóng thù xua tan
Tự do độc lập sang trang
Quê mình thoát cảnh nhọc nhằn đau thương!”

Lời ru mẹ thắp lửa hường
Nâng chân con bước nâng đường con đi!

2.2.1946/2.2.2013/Trần Kim Lan

Nhớ lời ru của mẹ (Ca khúc 74)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân
Hòa âm và phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh
































Nhớ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 74)

Qùa nghèo chỉ có bài ca.... Mong cha mẹ mỉm cười nơi Thiên đàng. Mong anh trai vui....

Nhớ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 74)

Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 67-Nhớ lời ru của mẹ
(Để nhớ về cha mẹ, nhớ về một thời...
Riêng tặng anh trai cả Trần Ánh)

Con nay khôn lớn nên người
Đầu hai thứ tóc nhớ lời mẹ cha
“Con ơi! Khi con sinh ra
Nước Nam lệ thuộc dân ta khốn cùng!”

Bước chân cha bước mọi vùng
Trường kỳ kháng chiến băng rừng lội sông
Vì quê hương quyết một lòng
Đẩy lùi xâm lược nước non thái bình.

Hậu phương nuôi con một mình
Mẹ tròn việc nước gia đình ấm êm
Vì con mẹ thức đêm đêm
Đêm đêm thao thức bên thềm ưu tư.

“Ầu ơi! Lời mẹ nhẹ ru
Con ngoan mau lớn bóng thù xua tan
Tự do độc lập sang trang
Quê mình thoát cảnh nhọc nhằn đau thương!”

Lời ru mẹ thắp lửa hường
Nâng chân con bước nâng đường con đi!

2.2.1946/2.2.2013/Trần Kim Lan

Nhớ lời ru của mẹ (Ca khúc 74)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân
Hòa âm và phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh
































Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Mẹ vẫn về bên con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 73)


Mẹ vẫn về bên con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Ca khúc 73)































35. Mẹ vẫn về bên con (Tiếng lòng)

Mẹ đã đi xa rồi
Nhưng tình mẹ còn đó
Dẫu khôn lớn nên người
Với mẹ, con vẫn nhỏ!

Mẹ vẫn về bên con
Ru con từng giấc ngủ
Nghe như lời nước non
Dạt dào như sóng vỗ...

Tình mẹ là quê hương
Đưa con về bến nhớ
Tinh mẹ là yêu thương
Giúp con vượt khốn khó!

Mẹ đã đi xa rồi
Nhưng lòng còn trăn trở
Bên con bước không rời
Giữa cuộc đời sóng gió!

27.4.2002/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng Lòng“ (Nhà xuất bản Văn học Hà Nội- Qúy I-2010)

Mẹ vẫn về bên con
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân
Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh