" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Khúc dạo đầu (Thơ Trần Kim Lan)

Cảm ơn các bạn hôm nay đã biểu tình phản đối hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của China trước sứ quán China tại Hà Nội! Cám ơn tiếng hô đanh thép của các bạn, đặc biệt là tiếng hô của một cô gái trẻ đã khiến Trần Kim Lan trào lệ và viết bài thơ này! Hôm nay chỉ là vài người, hy vọng ngày mai sẽ là rừng người, biển người khiến kẻ xâm lược phải lùi bước!

Khúc dạo đầu

Quê hương trước họa xâm lăng
Bãi Tư Chính đang muôn phần hiểm nguy
Tàu China lấn biển biên thùy
Giương oai diễu võ, bức truy dân mình!

Việt Nam chẳng mãi lặng thinh
Để quân cướp biển rập rình quê hương
Ngày đêm giữ vững biên cương
Tàu Việt Nam quyết chặn đường China!

Ngoại giao cũng đã kêu la
Bổn cũ lặp lại, vẫn là lời xưa
"Đấm bị bông" , cướp chẳng chừa
Giặc mưu chiếm nước , vẫn thừa vuốt ve!

Dân nước ngăn chặn, răn đe
Biểu tình cấm đoán, rào che mọi vùng
Bãi Tư Chính đấu cầm chừng
Nước dân phấp phỏng lo từng phút giây!

"Khúc dạo đầu" là hôm nay?
Trước nhà kẻ cướp nắm tay thét gào:
""Bãi Tư Chính" chớ đụng vào!"
Lời rưng rưng lệ, lời trào quyết tâm!

Bãi Tư Chính của Việt Nam
Muôn người như một ngoại xâm phải lùi!