" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Tiếng gà gáy (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 17
Bản nhạc: Tiếng gà gáy (Trần Kim Lan)

Bóng thời gian: 129- Tiếng gà gáy

Vẳng nghe nhạc khúc thăng trầm
Mơ màng bừng tỉnh… ai đang gọi mình?

Thì ra tiếng gọi bình minh
Giục người thức dậy, khiến tim ngỡ ngàng

Tiếng gà giục giã vang vang
Giữa thành Hà Nội… dâng tràn niềm yêu.

Hương quê, cùng tiếng gà kêu
Nghe như tiếng sáo phiêu diêu non ngàn

Tiếng gà gáy vọng Tràng An
Cùng lời rao sớm hàng ăn ngọt ngào

Giục người: “Mau dậy đi nào
Bình minh đã tới… xôn xao đất trời!“

Tiếng gà lay động lòng người
“Dẫu xa, mãi nhớ - quê tôi, lại về!“

Hà Nội 26-1/22-2-2010/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Bóng thời gian” (138 bài thơ lục bát- Thơ Trần Kim Lan) – Nhà xuất bản Văn học Hà Nội – Qúy IV-2010.


Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Mai mốt là thi sĩ (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 32

Bản nhạc: Mai mốt là thi sĩ (Trần Kim Lan)

Tiếng lòng: 34- Mai mốt là thi sĩ

Ôi! Sao mà lạ thế
Tiếng mẹ đẻ chưa thông
Vậy mà em ước mong
Mai, mốt là thi sĩ!

“Con ơi ! Hãy nhớ kỹ
Thi sĩ là con người
Với tâm hồn tuyệt vời
Với tấm lòng cao cả..."

“Vậy mẹ ơi! Khó qúa
Sao trở thành nhà thơ?“
“Với tình yêu vô bờ
Xóa hận thù, ngăn cách

Cuộc đời đầy thử thách
Con ơi! Hãy học nhiều
Từng phút, từng sớm, chiều
Thơ sẽ vào ký ức...“

21-12-1999/Trần Kim Lan

(Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng Lòng“ (Thơ Trần Kim Lan)

Nhà xuất bản Văn học Hà Nội- Qúy I-2010).


Bản nhạc: Trái sầu riêng (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 32

Bản nhạc: Trái sầu riêng (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 189-Trái sầu riêng

Quê tôi có trái sầu riêng
Đã ăn một miếng thì nghiền ăn luôn
Bắt nguồn từ chuyện tình buồn
Có chàng trai trẻ Tây Sơn diệt thù

Chẳng may chiến cuộc mây mù
Gia Long thắng thế diệt trừ nghĩa quân
Chàng liền từ giã người thân
Bôn ba khắp chốn gian truân tháng ngày.

Cửu Long rong ruổi đó đây
Chân Lạp đất ấy đổi thay mệnh đời
Nhờ Trời chàng đã có đôi
Mười năm chung thủy một thời mộng duyên.

Ngày kia nàng hái tu-ên
“Ăn đi chàng hỡi tình em mặn nồng!”
Chẳng may nàng sớm lìa chồng
Âm dương cách trở vẫn nồng duyên xưa.

Trở về quê cũ mộng đưa
“Chàng đâu em đấy nắng mưa bên chàng”
Qủa Tu-ên hiện thân nàng
Rơi vào tay áo chàng mang theo mình.

Mười năm sau nữa dặm trình
Tu-ên trải khắp như tình thủy chung
Chuyện tình chàng kể mọi vùng
Hai giọt nước mắt sầu rung tim người

Sầu riêng thành trái quê tôi.


8.4.2014/Trần Kim Lan

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Tình khúc Sông Mã (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 31
Bản nhạc: Tình khúc Sông Mã (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần (Thơ lục bát): 141-Tình khúc sông Mã
(Cảm xúc từ hình nền cầu Hàm Rồng (bìa CD do Trần Kim Lan thiết kế) “Tình khúc bốn mùa” (Thơ phổ nhạc) và “Lưu dấu thời gian” (Nhạc Trần Kim Lan)

Sông Mã vẳng tiếng à ơi
Còn đây lời mẹ bên nôi thuở nào
Tiếng hò sông Mã ngọt ngào
Nâng hồn bay bổng dạt dào mộng mơ...

Cầu Hàm Rồng chắp cánh thơ
Hùng thiêng sông núi, cánh cò chao nghiêng
Còn đây năm tháng không quên
Này thương, này nhớ làm nên mùa vàng

Tình ca dìu dặt quan san
Dẫu xa còn đó mênh mang tình mình
Tình tang tang tính tang tình
Sông Mã tình khúc lung linh tình đời

À ơi ơi à à ơi…

25.8.2013/Trần Kim Lan











Bản nhạc: Tình khúc Hạ Long (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 32
Bản nhạc: Tình khúc Hạ Long (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần (Thơ lục bát): 61-Tình khúc Hạ Long
(Cảm tác từ hình ảnh bìa CD: “Rồi một ngày”  do Trần Kim Lan thiết kế (Thơ Trần Kim Lan phổ nhạc)

Rồi một ngày sẽ đi xa
Tình ca còn đó thiết tha mặn nồng
Lời thương lời nhớ mênh mông
Bềnh bồng sóng vỗ bềnh bồng dáng ai.

Còn đây một thuở không phai
Còn đây biển biếc hình hài lãng du
Bổng trầm nhạc khúc thiên thu
Rì rào sóng vỗ khúc ru ân tình.

Thuyền tình nắng tỏa lung linh
Hạ Long còn đó dấu in đời người
Tình ca vi vút dòng đời
Nước non non nước còn lời nước non…


19.10.2012/Trần Kim Lan


Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Trăng giữa ban ngày (Thơ Đường luật)

Cuối nẻo dương trần: 45-Trăng giữa ban ngày (Thơ Đường luật)









(Trăng giữa ban ngày, nấp sau ngọn cây, có ai nhìn thấy?)







Nửa vầng trăng hiện giữa ban ngày
Thờ thẫn mình trăng bóng lắt lay
Đêm tối âm u trăng đẹp thế
Ban mai rực rỡ nguyệt buồn thay
Mặt trời bừng chiếu trăng lùi vội
Tia nắng lụi tan nguyệt tỏa ngay
Gặp thế gặp thời trăng lấp lánh
Thất cơ lỡ vận ánh trăng ngày.


7.10.2012/Trần Kim Lan 

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Bắc thang hỏi Trời (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 29

Bản nhạc: Bắc thang hỏi Trời (Trần Kim Lan)

Bóng thời gian : 34- Bắc thang hỏi Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời
“Vì sao trần thế: đời người khác nhau?

Người thì quyền thế, sang giầu
Kẻ nghèo, khốn khó… cơ cầu miếng ăn?“

Trời rằng: “Sự ấy, tại nhân
Đời nay ăn mặn, nhọc nhằn đời sau!“

Hạnh phúc có được bền lâu
Làm người, phải giữ, có đâu Trời hành

“Nhân gian tích phước, làm lành
Dẫu rằng khốn khó, bình an mai này!“

15.7.2009/Trần Kim Lan


Ghi chú : Bài thơ đã in trong tập thơ : «Bóng thời gian» (Thơ Trần Kim Lan) –Nhà xuất bản Văn học Hà Nội– Qúy IV 2010


Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Em yêu anh (Trần Kim Lan)

 Bản nhạc Tình ca dâng đời 31
Bản nhạc: Em yêu anh (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: (Thơ tự do): 5-Em yêu anh

Em yêu anh ngay phút giây gặp gỡ
Ánh mắt giao nhau rừng rực lửa tình
Nghe tiếng dồn dập run rẩy từ tim
Tình yêu là gì giờ em đã hiểu.

Em yêu anh, ôi tình yêu huyền diệu
Dù chưa hề biết rõ anh là ai
Dù chưa hề nghĩ đến chuyện tương lai
Tình yêu sao mà thương, sao mà lạ.

Em yêu anh nồng nàn như nắng hạ
Mỗi phút mỗi giây nhung nhớ liêu xiêu
Vừa mới chia xa đã nhớ thật nhiều
Khao khát bên nhau, bên nhau mãi mãi.

Em yêu anh, đâu ngờ tình ngang trái
Vừa nếm ngọt ngào, đã trải đắng cay
Hai ngả trăng trời khắc khoải đắm say
Thăm thẳm sông Tương dạt dào sóng nhớ.


3.4.2012/Trần Kim Lan


Bản nhạc: Tiếng đàn bầu đêm khuya (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 31
Bản nhạc: Tiếng đàn bầu đêm khuya (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: (Thơ lục bát): 26-Tiếng đàn bầu đêm khuya

Đàn bầu ai gảy đêm khuya
Cung trầm cung bổng sẻ chia vui buồn
Sợi gieo vấn vít tơ vương
Sợi thương sợi nhớ sợi ươm nồng nàn.

Sợi quấn quýt ánh trăng vàng
Sợi bay theo gió mênh mang đất trời
Sợi chìm sâu thẳm tâm người
Sợi ngân réo rắt bời bời lòng ai.

Sợi trách người lỡ hẹn sai
Cho tơ duyên đứt nhạt phai nghĩa tình
Sợi dìu dặt thổn thức tim
Sợi tìm khắp nẻo nửa mình nơi đâu

Sợi thương đời thoắt bóng câu…


16.5.2012/Trần Kim Lan

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Bản nhạc: Ru con vào đời (Trần Kim Lan)

Khai bút ngày đầu năm: 1.1.2018: Mừng năm mới, mừng sinh nhật (tự sướng) cùng những nốt nhạc “Ru con vào đời“... Xin mời mọi người cùng nhảy múa điệu Valse, cùng ru mình, cùng ru con, ru đời... (1.1.2018/Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 31
Bản nhạc: Ru con vào đời (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: (Thơ tự do): 128-Ru con vào đời
(3/4-  Nhẹ nhàng, tình cảm)

Ru con vào đời
Nhạc lòng rơi rơi
Ru con mau lớn
Mau lớn nên người.

Ru con vào đời
Vàng ươm đất trời
Cây đời nảy lộc
Ru con vui cười.

Ru con vào đời
Ru bước chơi vơi
Ru tan vất vả
Vất vả qua thôi.

Ru con vào đời
Ru đời đẹp tươi
Ru đời hạnh phúc
Hạnh phúc tuyệt vời.

Ru con vào đời
Khúc ru trên nôi
Bồng bềnh cánh võng
Bồng bềnh đời trôi.

Ru con vào đời
À ơi à ơi
Ru con ngoan giỏi
Mai sau nên người.

Ru con vào đời
Ru con trọn đời
Trong tình cha mẹ
Con lớn nên người!


27.8.2014/Trần Kim Lan