" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Clip Tình ca (Trần Kim Lan tự biên tự diễn). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Clip Tình ca (Trần Kim Lan tự biên tự diễn). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

Tiễn anh rời cõi thế và Nhớ lời ru của mẹ (Thơ và trình bảy: Trần Kim Lan)

Tiễn anh rời cõi thế và Nhớ lời ru của mẹ (Thơ và trình bảy: Trần Kim Lan)

(Chỉ còn vài giờ nữa là đã 49 ngày anh trai cả Trần Ánh rời cõi thế... Cầu mong anh siêu thoát về chốn vĩnh hằng và phù hộ cho đại gia đình, con cháu, anh em, họ hàng, bạn bè...)

Cuói nẻo dương trần: 67: Nhớ lời ru của mẹ


(Để nhớ về cha mẹ, nhớ về một thời...

Riêng tặng anh trai cả Trần Ánh)


Con nay khôn lớn nên người

Đầu hai thứ tóc nhớ lời mẹ cha

Con ơi! Khi con sinh ra

Nước Nam lệ thuộc dân ta khốn cùng!”


Bước chân cha bước mọi vùng

Trường kỳ kháng chiến băng rừng lội sông

Vì quê hương quyết một lòng

Đẩy lùi xâm lược nước non thái bình.


Hậu phương nuôi con một mình

Mẹ tròn việc nước gia đình ấm êm

Vì con mẹ thức đêm đêm

Đêm đêm thao thức bên thềm ưu tư.


Ầu ơi! Lời mẹ nhẹ ru

Con ngoan mau lớn bóng thù xua tan

Tự do độc lập sang trang

Quê mình thoát cảnh nhọc nhằn đau thương!”


Lời ru mẹ thắp lửa hường

Nâng chân con bước nâng đường con đi!


2.2.1946/2.2.2013/Trần Kim Lan


214.Tiễn anh rời cõi thế

(Anh trai cả Trần Ánh sinh 2.2.1946

Mất 21.10.2021/16.9 Tân Sửu)


Dẫu biết rằng đời người

Sinh tử Trời định rồi

Mà nghe tin anh ốm

Lệ cứ thế tuôn rơi!


Nghe tiếng chim khách kêu

Thấy hồn phách liêu xiêu

Chắc là tin xa tới

Lo lắng sớm lại chiều!


Mười sáu ngày nguyện cầu

Mong sẽ có phép màu

Nhưng mệnh Trời đã định

Chẳng thay đổi được đâu!


Cầu mong anh về Trời

Nguyện cầu cho mọi người

Tiễn anh rời cõi thế

Lệ Trời, lệ người rơi!


Nước Đức ngày anh trai cả Trần Ánh về chốn vĩnh hằng 12.45' ngày 21.10.2021(16.9.Tân Sửu)/2.2.1946 (1.1.Năm Bính Tuất)

Trần Kim Lan


Xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=emtnsMDF0Bs

"Tiễn anh rời cõi thế" và "Nhớ lời ru của mẹ" (Thơ và Trình bày: Trần Kim Lan)

https://www.youtube.com/watch?v=Faq5fvQ3vpc&list=PLFMXgdGP-d0N1drTyKPz9lEvmPuLREskX -

Nhớ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân)

- https://www.facebook.com/trankimlan1152


Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

Clip: Từ trong đau thương (Trần Kim Lan)

Clip: Từ trong đau thương (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: Tình ca dâng đời (56): Từ trong đau thương (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dươngg trần: 206.Từ trong đau thương

Thế giới thu mình trong bốn bức tường
Thế giới ồn ào chìm trong im lặng
Thế giới giành giật chìm trong lo lắng
Virus từ Wuhan mặc sức tung hoành bốn phương!
        
Thế giới chìm ngập trong cảnh thương buồn
Xe chở quan tài bốn phương lạnh lẽo
Dịch bệnh toàn cầu bao trùm khắp nẻo
Những chiếc quan tài không người tiễn đưa!

Từ những cửa sổ, lệ chảy như mưa
Thánh lễ, hội nghị, gặp nhau mạng ảo
Tiếng nhạc, lời ca tim người xuyên thấu
Tiễn đưa người thân về chốn thẳm sâu!

Những ánh mắt hướng về Trời, nguyện cầu
Tay đàn, tay vỗ biết ơn người phục vụ
Cảm ơn ngành y quên mình không ngủ
Cứu sống muôn người, chiến thắng Diêm vương!

Thế giới gồng mình, vượt qua tai ương
Từ trong đau thương, tình người rộng mở
Từ trong đau thương, tình người ngời tỏa
Thế giới chuyển mình, nảy mầm yêu thương!

Giữa đại dịch bệnh Covid 19 (Wuhan)/27.3.2020/Trần Kim Lan






Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Clip: Để không dịch bệnh (Trần Kim Lan)

Clip: Để không dịch bệnh (Trần Kim Lan)
Cuối néo dương trần; 205: Để không dịch bệnh


Để không dịch bệnh
Sự ác tiêu trừ
Thương yêu, nhân từ
Nguyện cầu, tha thứ!

Để không dịch bệnh
Giữ sạch môi trường
Từ nhà ra đường
Cây xanh rợp bóng!

Phòng chống dịch bệnh
Nhân loại đồng lòng
Trời sẽ đoái trông
Đất không tận diệt!

Để qua dịch bệnh
Sức khỏe là vàng
Giữ ấm rất cần
Dịch nào cũng biến!

Giữa đại dịch bệnh 
Covid 19 (Wuhanvirus-Chinavirus) toàn cầu 
13.3.2020/Trần Kim Lan




































Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Clip: Như những cánh chim: (Trần Kim Lan)


Clip: Như những cánh chim: (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 321-Như những cánh chim
(Kính tặng các thầy cô giáo trường cấp III Đoàn Kết và các cô bác, anh chị nơi sơ tán Thường Tín, Từ Vân và các bạn cùng học lớp 10C niên khóa 1966-1969)

Mới đó đã năm mươi năm
Biết bao thay đổi, thăng trầm đổi thay
Như những cánh chim tung bay
Mỗi người mỗi ngả, hôm nay trùng phùng.

Trùng phùng gặp gỡ rưng rưng
Năm mươi năm ấy lại cùng hội vui
Hội vui mà thấy bùi ngùi
Người còn, người mất… sụt sùi nhớ thương.

Nhớ xưa sơ tán học đường
Từ Vân, Thường Tín, nắng sương dãi dầu
Bột mì ẩm mốc, canh rau
Chiến tranh bom đạn… gánh sầu vượt qua!

Như những cánh chim bay xa
Vẫn quay về tổ, đậm đà nghĩa nhân
Nhớ ơn cô bác Từ Vân
Nhớ thầy cô, nhớ tháng năm bạn bè.

Năm mươi năm ấy, hợp về
Công thành, danh toại, tình quê mặn nồng.

Nhân ngày hội lớp 10C sau năm mươi năm ra trường 30.9.2019/13.10.2019
Trần Kim Lan






Clip: Chúc mừng sinh nhật (Trần Kim Lan)


Clip: Chúc mừng sinh nhật (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 320-Chúc mừng sinh nhật

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Nhờ Trời, nhờ mẹ, nhờ cha
Mới nên khôn lớn hoan ca tưng bừng.

Chúc mừng ngày sinh, chúc mừng
Mừng đời hạnh phúc, nắng bừng tương lai
Bình an bước tới ngày mai
Khỏe vui may mắn, tình tài như mong.

Chúc mừng ngày sinh, chúc mừng
Nào ta cùng hát, nào cùng hát ca
Ơn Trời, ơn mẹ, ơn cha
Mừng thêm tuổi mới, mừng ta, mừng đời!

1.1.2019/Trần Kim Lan









Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Thánh Cecilia (Trình bày: Trần Kim Lan) (Karaoke)

Cuối nẻo dương trần: 319-Thánh Cecilia
(Sinh năm 200 tại Roma/Tử đạo 22.11.230 tại Roma)

Vững tin Thiên Chúa nhiệm mầu
Cecilia kính Chúa, nguyện cầu thành tâm
Thánh đường dìu dặt cung đàn
Cecilia cầu nguyện, âm thầm cầu xin:

“Chúa ơi! Xin Chúa đoái nhìn
Lòng con sầu não trăm nghìn tơ vương
Vâng lời cha mẹ thương con
Muốn con hạnh phúc, gả chồng nay mai!

Nỗi lòng biết tỏ, cùng ai
Đời con dâng Chúa, tuyền đài trinh nguyên!”
Chúa thương, thương đoái nỗi niềm
“Cưới chồng, chồng thuận giữ gìn tiết trinh!”

Valerio chồng nàng cải Đức tin
Anh, em chồng cũng theo tìm Chúa thương
La Mã bức đạo trăm đường
Anh em chồng tử đạo, thương buồn nàng mang.

Cecilia bị sát hại hai lần
Hồn lìa khỏi xác, Thiên đàng nàng đi
Còn đây, Thánh thể diệu kỳ
Hai lần khai mộ, nguyên si hình hài!

Đức tin nhen lửa nhân loài
Thánh Cecilia sống mãi, sống hoài thế gian
Thánh đường nhạc mãi vang ngân
Cecilia, Quan thầy Thánh nhạc, hồng ân nước Trời!



17.11.2018/22.11.2018/Trần Kim Lan


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tết Trung thu quê em (Trần Kim Lan) (Karaoke)


Tết Trung thu quê em (Trần Kim Lan) (Karaoke)
 Cuối nẻo dương trần: 164-Tết Trung thu quê em
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Trăng Trung thu sáng đẹp lung linh
Đèn ông sao sao trời sáng qúa
Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Tiếng trống ếch rộn rã trời xanh
Chân bước đều đều theo nhịp trống
Kìa rồng bay phượng múa đẹp xinh!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Trăng Trung thu sáng đẹp lung linh
Nào cùng nhau ta cùng phá cỗ
Hoa trái ngọt ngào thơm hương quê mình!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh…
 26.9.2015/Trần Kim Lan










































Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)



Qùa nghèo chỉ có bài ca... Dù hôm nay là ngày sinh của ai và ngày sinh trong tương lai... Trần Kim Lan xin gửi lời "Chúc mừng ngày sinh" do Trần Kim Lan sáng tác qua chính giọng hát "chay"của mình có lời (Karaoke)  tới người thân và tất cả bạn bè thân quen và cả chưa quen... qua mạng ảo và cả ngoài đời!

(Nước Đức 30.5.2018/Trần Kim Lan) 

Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Cuối nẻo dương trần: 150-Chúc mừng ngày sinh

Chúc mừng ngày sinh
Trẻ mãi không già
Tiền tình lung linh
Há ha ha ha
Há ha ha ha
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Thêm tuổi xuân tình
Nồng nàn xuân tim
Xuân thắm xuân mình
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Xuân thắm xuân tình
Xuân tỏa bình minh
Đời đẹp lung linh
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

16.3.2015/Trần Kim Lan




Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Clip: Xuân xanh (Trần Kim Lan)


Clip: Xuân xanh (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 200-Xuân xanh


Xuân đã về nơi đây
Xanh xanh khắp trời mây
Xanh xanh dòng sông nhỏ
Xanh ánh mắt xuân say.

Xuân ơi xuân, ơi xuân
Xuân xanh lóng lánh vàng
Xuân xanh xanh đẹp thế
Hương xuân, ôi! Nồng nàn.

Yêu sao mùa xuân sang
Xanh xanh mướt trần gian
Xanh xanh mùa xuân ấy
Tình yêu mình mênh mang.

Xuân đã về đây rồi
Xanh xanh khắp nơi nơi
Xanh xanh trời mơ ước
Ước bên mình, mình ơi!

22.4.2018/Trần Kim Lan


Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Clip: Ước gì trở lại tuổi thơ (Trần Kim Lan)


Ước gì trở lại tuổi thơ

(Nhờ Facebook mà tình cờ gặp lại đồng nghiệp và các em học trò thuở xa xưa. Sắp tới, chị bạn đồng nghiệp hiện cũng sinh sống trên nước Đức về thăm quê hương và sẽ có cuộc gặp mặt với các em học sinh thuở nào… Tiếc rằng, Trần Kim Lan vắng mặt trong cuộc gặp gỡ này, nên Trần Kim Lan chỉ có thể gửi lời ca, tiếng hát thăm quê hương và thăm học trò xưa. Ca khúc này sẽ có ca sĩ hát trong những ngày tới. Nếu kịp sẽ gửi bản nhạc và video ca khúc tới thầy trò trước cuộc gặp gỡ, để thầy trò có thể hát ca khúc này trong cuộc gặp gỡ sắp diễn ra... Như vậy cũng như là Trần Kim Lan cũng đã có mặt trong cuộc gặp gỡ này. Chúc cuộc gặp gỡ của thầy trò tràn đầy niềm vui và ý nghĩa! (Nước Đức ngày 30.3.2018/Trần Kim Lan)

















Cuối nẻo dương trần: 198-Ước gì trở lại tuổi thơ

Ước gì trở lại tuổi thơ
Uớc gì lại là học trò
Để ngày ngày vui tới lớp
Để được gặp bạn, thầy, cô

Ước gì trở lại tuổi thơ
Ước gì lại tuổi đợi chờ
Hoa sim tím bờ môi đỏ
Mắt nhìn mắt thoáng hẹn hò.

Ước gì trở lại tuổi thơ
Ước gì lại tuổi dại khờ
Thương yêu đong đầy ánh mắt
Mà tình giấu kín trong mơ.

Ước gì trở lại tuổi thơ
Níu cánh phượng bay trước gió
Hè về vui chơi, gặp gỡ
Nồng ấm tình bạn, thầy, cô!

30.3.2018/Trần Kim Lan


-

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Clip: Gái quê (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Clip: Gái quê (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)




Cuối nẻo dương trần: 301- Gái quê




Gái quê ra chốn thị thành
“Sông Chu, sông Mã... mái tranh đâu rồi?”
Gái quê ngơ ngác đứng ngồi
“Đâu rồi bến nước lội bơi hàng ngày?”

Đâu rồi... dô tá dô huầy
Tuổi thơ ngơ ngẩn mê say nghe hò
Chiều chiều gái quê mộng mơ
Nôn nao ngóng đợi, đợi chờ thuyền ai...

Thế rồi năm tháng trải dài
Gái quê thành gái trang đài thành đô
Thế rồi lạc bến, xa bờ
Tình cha nghĩa mẹ nguồn thơ tuôn trào.

Quê hương nỗi nhớ khát khao
Sông quê lai láng chảy vào tình ca
Trời Tây nay cũng quê ta
Vấn vương nguồn cội ta là gái quê

Ơi thương, ơi nhớ... gửi về!


8.4.2017/Trần Kim Lan

Clip: Gái quê (Trần Kim Lan ngâm thơ)

Clip: Gái quê (Trần Kim Lan ngâm thơ)






Cuối nẻo dương trần: 301- Gái quê

Gái quê ra chốn thị thành
“Sông Chu, sông Mã... mái tranh đâu rồi?”
Gái quê ngơ ngác đứng ngồi
“Đâu rồi bến nước lội bơi hàng ngày?”

Đâu rồi... dô tá dô huầy
Tuổi thơ ngơ ngẩn mê say nghe hò
Chiều chiều gái quê mộng mơ
Nôn nao ngóng đợi, đợi chờ thuyền ai...

Thế rồi năm tháng trải dài
Gái quê thành gái trang đài thành đô
Thế rồi lạc bến, xa bờ
Tình cha nghĩa mẹ nguồn thơ tuôn trào.

Quê hương nỗi nhớ khát khao
Sông quê lai láng chảy vào tình ca
Trời Tây nay cũng quê ta
Vấn vương nguồn cội ta là gái quê

Ơi thương, ơi nhớ... gửi về!


8.4.2017/Trần Kim Lan

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Clip: Mừng Tết Đinh Dậu (Trần Kim Lan)

Clip: Mừng Tết Đinh Dậu (Trần Kim Lan)
(Thơ Đường luật)

Rung chuông mừng Tết đón năm Gà
Tiếng gáy nghênh xuân thay pháo hoa
Đổi mới tư duy dân phấn khởi
Canh tân đường lối nước hoan ca
Ôm hoài “hướng lệch“ gieo nghèo khó
Níu mãi “đàng xiên“ mọc ác tà
Đinh Dậu sang trang thiên kỷ mới
Cầu mong hạnh phúc tới muôn nhà!

28.1.2017/1.1. Đinh Dậu/Trần Kim Lan

Clip: Gà (Thơ Đường luật -Trần Kim Lan)

Clip: Gà
(Thơ Đường luật)

Như “ mắc tóc“ chẳng ra thơ
“Khéo ướp (thơ) già cũng lại tơ“
“Phù thủy đền “ từ chợt đến
“Trông hóa cuốc“ tứ đang chờ
què ăn quẩn“ khuyên người dại
cậy gần chuồng“ nhắc kẻ khờ
“Cõng rắn cắn “ phường bội nghĩa
ganh tiếng gáy“ ó ò o!


28.1.2017/1.1. Tết Đinh Dậu/Trần Kim Lan


Ghi chú: Những câu trong ngoặc kép: Thành ngữ, tục ngữ 



Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Giã từ trankimlan.de (Trần Kim Lan)

1-Giã từ trankimlan.de

(Đã đến độ tuổi "chín nhừ", đã đến lúc phải từ từ buông bỏ tất cả...) (15.1.2017/Trần Kim Lan)

Xem tại đây: Xin mời khách qúy tiếp tục ghé thăm:


Xem tại đây:
Clip: Giã từ trankimlan.de (Trần Kim Lan)

Mười năm mình đã bên nhau
Mười năm chia sẻ muôn mầu buồn vui
Giã từ... lòng những ngậm ngùi
trankimlan.de ngọt bùi sẻ chia.
































Trần Kim Lan vẫn còn kia
Blogspot, Wordpress, YouTube, Facebook 
chẳng lìa bóng câu
Dù Trần Kim Lan về đâu
Còn kia tâm sự, buồn đau đời người

Cảm ơn khách qúy tới chơi
Tin Mừng ngẫm đọc, tình đời lắng nghe...
Giã từ trankimlan.de
Cộng đồng nhà ảo khen chê vẫn chờ

Còn kia tình khúc, Nàng Thơ...

16.9.2008/13-15.1/2017/10.2017/Trần Kim Lan


2-Cảm ơn

Cảm ơn, bạn đã ghé thăm
Dẫu chưa quen biết, vẫn mong từng ngày
Từng ngày, bạn ghé nơi đây
Xẻ chia tình cảm vơi đầy tháng năm

Những là mong ước âm thầm
Cùng bạn đồng cảm thăng trầm thơ ca…
Tình người, nghĩa bạn sâu xa
“Hiểu mình, hiểu bạn, hiểu ta, hiểu đời…“

Trang web www.trankimlan.de tròn một năm
16-9-2008/16-9-2009 /Trần Kim Lan

3-Hai tuổi tròn

Trang nhà vừa hai tuổi tròn
Thơ văn trải rộng chất chồng tháng năm
Mừng nhà thêm khách vào thăm
Mừng thêm bạn mới âm thầm ngóng trông

Nhớ khi vừa dựng nhà xong
Lưa thưa khách tới mà buồn làm sao
Thế rồi tấp nập khách vào
Mừng vui thỏa dạ nôn nao đêm ngày.

Cảm ơn khách ghé nơi đây.

16-9-2008/16-9-2010/Trần Kim Lan

4-Mừng hai tuổi

MỪNG vui công nghệ nối xa gần
TRANG ảo nhà xây rộng lớn dần
NHÀ mới bài còn thưa thớt gửi
TRẦN gian hội tụ khách vào thăm
KIM tiền văn sĩ kề vai bước
LAN tỏa hương thơm những áng văn
HAI tháng nhà riêng còn mới lạ
TUỔI tròn thật, ảo đã quen thân.

16-9-2010/Trần Kim Lan

 






Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Clip: Ánh sáng Thiên đường (Trần Kim Lan)

182- Ánh sáng Thiên đường (Cuối nẻo dương trần, thơ tự do)
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Xem tại đây:
Clip: Ánh sáng Thiên đường (Trần Kim Lan)

Ánh sáng Thiên đường – Ánh sáng tình yêu
Vì nhờ tình yêu, hận thù xóa bỏ
Vì nhờ tình yêu, tình người gắn bó
Để người với người chan chứa yêu thương.



Ánh sáng Thiên đường tỏa sáng muôn phương
Tỏa sáng tim người, khó khăn chẳng ngại
Tỏa sáng tình người, nhân từ bác ái
Để người với người hạnh phúc hoan ca.

Ánh sáng Thiên đường tỏa sáng muôn nhà
Như ánh mặt trời soi đường dẫn lối
Dìu dắt muôn người, tương lai bước tới
Để thế gian này là chốn bồng liêu

Ánh sáng Thiên đường – Ánh sáng tình yêu!

Mừng năm mới, mừng sinh nhật 1.1.2017/Trần Kim Lan


Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Clip: Giáng sinh tạ ơn (Trần Kim Lan)

Clip: Giáng sinh tạ ơn (Trần Kim Lan)


Giữa trời lữ thứ tha phương
Nhờ Chúa dìu dắt mọi đường hanh thông
Nhờ Chúa con thỏa nguyện lòng
Thiên cung thơ, nhạc hằng trông bước vào...

Dẫu rằng, đời lắm lao đao
Thơ nhạc vẫn thắp, vẫn trào ước mơ
Giáng sinh thắp lửa tình thơ
Ngân nga tình khúc, câu hò: Tạ ơn

Nhờ Chúa, cha mẹ sinh con
Nhờ cha, nhờ mẹ, mới mong nên người
Giáng sinh rộn rã nơi nơi
Nguyện cầu Thiên Chúa cho đời bình an!

Thánh đường vẳng tiếng chuông ngân
Thánh ca dìu dặt ngân vang mọi nhà
Tuyết bay khắp nẻo gần xa
Tình con, tình Chúa kết hoa Tin Mừng!



24.12.2016/1.1.2017/Trần Kim Lan



Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Clip: Thăng trầm thế sự (57): Giáng sinh thắp lửa nguyện cầu

Thăng trầm thế sự (57): Giáng sinh thắp lửa nguyện cầu





Giáng sinh bừng tỏa trần gian
Mừng Chúa giáng thế hân hoan mọi nhà
Mấy ngàn năm đã trôi qua
Hồng ân Chúa trải gần xa mọi vùng.

Vậy mà người vẫn dửng dưng
Chiến tranh, bạo lực... chẳng ngừng, Chúa ơi!
Thương đời, thương kiếp chơi vơi
Giáng sinh cầu nguyện Chúa Trời đoái thương...

Cầu Chúa hiển hiện muôn phương
Đẩy lùi bạo lực, mở đường thương yêu
Chúa ơi! Thương đoái, dắt dìu
Để muôn dân nước nhân điều nghĩa nhân.

Xin Chúa cải hóa nhân tâm
Để tình yêu Chúa chứa chan nhiệm mầu
Giáng sinh thắp lửa nguyện cầu
Yêu người, kính Chúa năm châu thái bình.


18.12.2016/24.12.2016/Trần Kim Lan

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Biển ơi (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Clip: Biển ơi (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)
Xem tại đây:
- http://trankimlan.de/modules/x_movie/x_movie_view.php?cid=1&lid=879




Thăng trầm thế sự (48): Biển ơi!

Bao giờ biển hết buồn thương
Cá tung tăng lượn, hết buồn biển xanh
Nam Ai, Ví Dặm… ngọt lành
Trên thuyền, dưới bến em anh lại hò?

Buồn này biết đến khi mô
Miền Trung ơi hỡi, bao giờ biển trong
Huế thương, Vĩ Dạ… còn không
Hay nghe biển khóc, mênh mông lệ sầu?

Bao giờ biển hết thương đau
Ngư dân tấp nập rủ nhau dong thuyền
Biển chết, người khốn khổ liền
Bao giờ người, biển mọi miền lại vui?

Miền Trung cá biển sụt sùi
Trách ai thiển nghĩ ngậm ngùi nước dân!


30.4.2016/Trần Kim Lan