" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tết Trung thu quê em (Trần Kim Lan) (Karaoke)


Tết Trung thu quê em (Trần Kim Lan) (Karaoke)
 Cuối nẻo dương trần: 164-Tết Trung thu quê em
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Trăng Trung thu sáng đẹp lung linh
Đèn ông sao sao trời sáng qúa
Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Tiếng trống ếch rộn rã trời xanh
Chân bước đều đều theo nhịp trống
Kìa rồng bay phượng múa đẹp xinh!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Trăng Trung thu sáng đẹp lung linh
Nào cùng nhau ta cùng phá cỗ
Hoa trái ngọt ngào thơm hương quê mình!
 Tùng rinh rinh rinh tùng rinh rinh…
 26.9.2015/Trần Kim Lan










































Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Gái quê (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 85) (Karaoke-Beat)



Ca khúc: Gái quê (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 85) (Karaoke-Beat)

Cuối nẻo dương trần (Thơ lục bát): 301- Gái quê

Gái quê ra chốn thị thành
“Sông Chu, sông Mã... mái tranh đâu rồi?”
Gái quê ngơ ngác đứng ngồi
“Đâu rồi bến nước lội bơi hàng ngày?”

Đâu rồi... dô tá dô huầy
Tuổi thơ ngơ ngẩn mê say nghe hò
Chiều chiều gái quê mộng mơ
Nôn nao ngóng đợi, đợi chờ thuyền ai...

Thế rồi năm tháng trải dài
Gái quê thành gái trang đài thành đô
Thế rồi lạc bến, xa bờ
Tình cha nghĩa mẹ nguồn thơ tuôn trào.

Quê hương nỗi nhớ khát khao
Sông quê lai láng chảy vào tình ca
Trời Tây nay cũng quê ta
Vấn vương nguồn cội ta là gái quê

Ơi thương, Ơi nhớ... gửi về!

8.4.2017/Trần Kim Lan

Gái quê (Ca khúc 85) (Karaoke-Beat)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh









































Thế giới này (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc-Nguyễn Đăng Minh) (Karaoke)


Thế giới này (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc-Nguyễn Đăng Minh) (Karaoke)
 Thế giới này
 Thế giới này là của chúng ta
Hãy cùng nhau cất tiếng hoan ca
Hãy cùng nhau mở lòng nhân ái
Để thái bình luôn đến mọi nhà
 Thế giới này muôn vẻ đắm say
Ta cùng nhau gánh vác chung tay
Ta cùng nhau hợp lòng chung sức
Để dựng xây đời hạnh phúc đầy.
 Thế giới này còn lắm khổ đau
Người cùng người hãy biết thương nhau
Tay cầm tay kết đoàn khắp chốn
Cùng dựng xây đời sống nhiệm mầu.
 7.11.2011/Trần Kim Lan
 Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan-thơ chọn lọc-Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III-2012)
 Thế giới này (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Hồng Phúc-Nguyễn Đăng Minh










































Sợi tình (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Nguyễn Đăng Minh) (Karaoke)


Sợi tình (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Nguyễn Đăng Minh) (Karaoke)
 Sợi tình
 Sợi tình sợi nhớ sợi yêu
Duyên tơ quấn quýt phiêu diêu đời người
Tơ hồng thả xuống từ trời
Buộc duyên em với trọn đời duyên anh.
 Sợi tình giăng mắc tơ mành
Nụ cười ánh mắt long lanh bồn chồn
Cho tình say đắm giận hờn
Cho mình mãi mãi yêu thương một nhà.
 Sợi tình nảy lộc đơm hoa
Cho duyên khăng khít duyên ta với mình
Mình ơi mình nhé chung tình
Cho tình mãi mãi lung linh diệu huyền
 Sợi tình xe mình thành duyên…
 18.3.2014/Trần Kim Lan
(Trích từ tập thơ: Cuối nẻo dương trần-Thơ Trần Kim Lan)
Sợi tình (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Nguyễn Đăng Minh









































Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)


Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)
 Hát ru
 À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lớn khôn nên người
Thương đời thương kiếp chơi vơi
Thương dân thương nước thương nòi Rồng Tiên
 À ơi! Con ngủ cho yên
Nên người con nhớ đừng quên sinh thành
Nhọc nhằn năm tháng tảo tần
Vì con cha mẹ lặng thầm vượt qua.
 À ơi! Lời mẹ ngân nga
Nâng con bay bổng bay xa dặm ngàn
Nước Nam trời đất mênh mang
Hùng thiêng sông núi sử vàng khắc ghi.
 À ơi! Khắp chốn kinh kỳ
Biên cương hải đảo bước đi oai hùng
Chiến tranh bom đạn đã từng
Phù Đổng Thánh Gióng vươn cùng nước non.
 À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lo toan cuộc đời
Nước Nam mãi mãi rạng ngời
Non sông gấm vóc biển trời vẹn nguyên.
 29.1.2012/Trần Kim Lan
 Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan-thơ chọn lọc-Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III-2012)
 Hát ru (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Ngân Thương









































Thương áo dài Việt Nam (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc) (Karaoke)


Thương áo dài Việt Nam (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc) (Karaoke)
 Thương áo dài Việt Nam
 Mịn màng tơ lụa Hà Đông
Áo dài em khoác non sông bên mình
Tứ thân trĩu nặng ân tình
Ngàn năm văn hiến trong hình dáng em.
 Gió lùa tà áo lụa mềm
Rồng bay phượng múa cánh tiên phiêu bồng
Em mang bảy sắc cầu vồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông theo cùng.
 Kiên cường đảm đang thủy chung
Ẩn trong mình áo tỏa bừng kiêu sa
Em xinh em đẹp như hoa
Dịu dàng khéo léo trong tà áo thêu.
 Nhìn em là thấy thương yêu
Thấy nghiêng ngả đất thấy liêu xiêu trời
Áo dài Việt Nam tuyệt vời
Yêu sao đất nước con người Việt Nam.
 13.4.2013/Trần Kim Lan
(Trích từ tập thơ: Cuối nẻo dương trần - Thơ Trần Kim Lan)
 Thương áo dài Việt Nam (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Hồng Phúc





































Vương câu Quan Họ (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)


Vương câu Quan Họ (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)
 Vương câu Quan họ
 Dẫu rằng Kinh Bắc xa xôi
Thương câu Quan họ bồi hồi, cũng qua
Điệu đàng mớ bảy, mớ ba
Quai thao, nón thúng, thiết tha giọng hò.
 Liền anh lẩy tiếng, lững lờ
Liền chị nhún nhẩy, thẫn thờ buông câu
Người ơi! Nếu có thương nhau
Dù xa đến mấy, bắc cầu se duyên.
 Trai tài gặp gái thuyền quyên
Đong đưa luyến láy bừng nhen xuân tình
Ngọt ngào lời níu nhịp tim
“Người ơi! Người ở với mình, đừng đi”
 Vương câu Quan họ thầm thì…
 30-4-2011/Trần Kim Lan
Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan-thơ chọn lọc-Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III-2012) Vương câu Quan Họ (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Ngân Thương













































Biển Đông ru giấc ngàn thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)


Biển Đông ru giấc ngàn thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương) (Karaoke)
(Để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Tha thiết, tình cảm)
 Người đi yên giấc ngàn thu
Lòng còn trăn trở ưu tư trĩu lòng
Trăm năm về với non bồng
Thương yêu về với mênh mông quê nhà.
 Đảo Yến chập chờn bờ xa
Cánh chim yến lượn líu la chào mừng
Anh hùng danh tiếng lẫy lừng
Quảng Bình yên giấc về cùng quê hương.
 Nước non ngàn dặm vấn vương
Bờ xa sóng vỗ yêu thương dạt dào
Ru Người Đại tướng anh hào
Trọn đời vì nước tạc vào sử Nam
 Hướng về biển Đông trở trăn
Lắng nghe sóng vỗ ân cần lời ru
 Ru Người yên giấc ngàn thu…
 11.10.2013/Trần Kim Lan
   Khi viết ca khúc. tôi có bổ sung, chen vào câu cuối:
 Đại tướng Võ nguyên Giáp, Đại tướng của lòng dân
Người nằm đó hướng về biển Đông trở trăn
Người lắng nghe biển Đông đang trở trăn
Nước Nam ngàn dặm đang trở trăn
Ngàn năm thiết tha thành kính
Biển Đông ngàn năm sóng vỗ
(Ư ư ứ ư ư ừ ư
Ư ư ứ ư ư ừ ư
Ư ư ứ ư ư ừ ư ư ư ư…)
 Ru Người yên giấc ngàn thu…
 
Biển Đông ru giấc ngàn thu (Karaoke)Nhạc và lời: Trần Kim LanCa sĩ: Ngân Thương











































Thăng Long - Hà Nội ngàn năm (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Karaoke)


Thăng Long - Hà Nội ngàn năm (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân) (Karaoke)
 Thăng Long – Hà Nội ngàn năm
  Em sinh trên đất Tràng An
Dòng đời bươn trải ngàn năm đã từng
Khi khốn khó, khi thịnh hưng
Thăng Long – Hà Nội tưng bừng khách qua.
  Ngàn năm gió táp mưa sa
Binh đao lửa đạn dân ca vẫn nồng
Kinh kỳ nức tiếng Thăng Long
Bán buôn tấp nập chợ Đông chợ Đoài.
 Nguyên Mông, triều Bắc… chạy dài
Thực dân, đế quốc... tuyền đài thở than
Hà Nội vững chãi bình an
Hồ Gươm kiếm báu mênh mang bóng rùa.
  Thăng Long vẳng tiếng  ngàn xưa
Sông Hồng sóng vỗ sớm trưa dặt dìu
Em xinh em đẹp yêu kiều
Tràng An thanh lịch dấu yêu muôn muôn đời.
 13.2.2012/Trần Kim Lan
 Thăng Long - Hà Nội ngàn năm (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh










































Lạy Chúa Thánh Thần xin Người hãy đến (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hoà) (Karaoke)


Lạy Chúa Thánh Thần xin Người hãy đến (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hoà) (Karaoke)
 Đường đến nước Trời-32-Lạy Chúa Thánh thần, xin Người hãy đến
 (Tha thiết, tình cảm)
 Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến
Với Thánh linh, thắp sáng những con tim
Để tình yêu Thiên Chúa và đức tin
Như những giọt nước, hợp thành biển cả!
 Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nâng đỡ
Từng bước chúng con, từng bước chông gai
Vượt qua sóng gió, tiến tới tương lai
Với ngọn lửa lò
 ng – tình yêu Thiên Chúa
 Lạy Chúa Thánh Thần – ban ơn chan chứa
Để chúng con được thấy Chúa hiển linh
Để mỗi cuộc đời tràn đầy những ân tình
Để tình yêu Chúa – trong lòng nhân loại!
 (Cảm xúc sau khi đọc Kinh Thánh Tân ước)
 28-9-2001/Trần Kim Lan Lạy Chúa Thánh Thần
xin Người hãy đến (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hoà âm phối khí:
Nhạc sĩ: Ngọc Anh












































Vì Thiên Chúa tới (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải) (Karaoke)


Vì Thiên Chúa tới (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải) (Karaoke)
 ĐĐNT: 63-Vì Thiên Chúa tới (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải)
(Tha thiết, tình cảm)
 (Lạy Chúa, Đấng đã hiển hiện đến với con, Đấng đã mở cánh cửa Thiên đường cho con được thấy… Con xin dâng Ngài ca khúc: “Vì Thiên Chúa tới“. xin dìu dắt con được theo Thánh ý Chúa… 11.4.2014/Trần Kim Lan)
 Xem Tại Đây:
- Ca khúc: Vì Thiên Chúa tới (Ca sĩ: Thanh Hải)
- Bí ẩn Đêm Trường
- Những Thiên Thần Raphael
 Con biết mình còn chưa thật xứng đáng
Nhưng Chúa đến bên con trong Hào Quang
Chúa mỉm cười với con trong Ánh Sáng
“Con thấy mình hạnh phúc nhất trần gian!“
  Con sẽ làm gì để vinh danh Chúa
Con sẽ làm gì với những tháng năm
Tình yêu Thiên Chúa rộng mở, chan chứa
”Làm gì xứng với Hồng Ân Chúa ban?“
 “Xin dắt dìu con nên Thánh, Chúa ơi!“
Xin cho nơi này, người người hướng đến
Xin Đất Thánh này, hoán cải muôn đời
“Vì Thiên Chúa tới, ngời ngời yêu mến!“
 Nước Đức ngày 15-16/-6-2002/Trần Kim Lan
 Vì Thiên Chúa tới (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thanh Hải
Hòa âm phối khí: Ngọc Anh
(Địa chỉ bản nhạc: Nhà xưa)









































Những Thiên Thần Raphael (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)


Những Thiên Thần Raphael (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)
 Đường đến nước Trời-98-Những Thiên Thần Raphael
(Chậm, tha thiết, tình cảm) Khi dương gian, còn chìm trong chiêm baoBỗng từ đâu, những Thiên Thần bé nhỏÀo đến bên ta, nhấc bổng lên cao (1)“Đi đâu?“  - “Về Trời! Chúa Trời, truyền gọi!“ “Về Trời? Vể Trời? Hãy khoan! Hãy khoan!Gia đình, bạn bè, cần phải tạm biệt!“Nghe lời  khẩn thiết, Thiên Thần cảm thông“Này đây, kỳ hạn …” (2), vẫy chào, quyến luyến! Ôi! Những Thiên Thần, đẹp qúa, Raphael ! (3)Không phải là mơ - chạm - nhìn tường tận!Ai người - hạnh phúc – sánh được – cùng ta?“Bởi Trời - mở mắt – Thiên Đường – có thật!“  Ghi chú :
(1): Năm 1986 tại Lê Văn Hưu Hà Nội (nhà xưa)(2): Ba năm(3): Raphael (1483-1520) các Thiên Thầngiống hệt như ảnh, mình trần,chỉ khác: không có cánh.
  19-11-2006/Trần Kim Lan
 Những Thiên Thần Raphael (Karaoke)Sáng tác: Trần Kim LanCa sĩ: Diệp AnhHòa âm phối khí:
Nhạc sĩ: Ngọc Anh















































































Đêm thiên thu (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)


Đêm thiên thu (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)
 (Năm mới và cũng là ngày sinh của tôi, nên ngày này, tôi có cảm hứng đặc biệt và nhiều bài thơ (ca) đã ra đời cho ngày đặc biệt này của nhân gian. “Đêm thiên thu“ là một trong những bài thơ (ca) đó. Xin thành kính dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã cho con xuống thế làm người và Cha Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng con nên người, để hôm nay, tuy là muộn, con mới có được ca khúc dâng lên Người với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc … 22.3.2014/Trần Kim Lan)
 Đêm thiên thu
 Xem tại đây:
- Ca khúc: Đêm thiên thu
 Đêm nay đêm của nhân gian
Trăng sao ngời tỏa long lanh đất trời
Hân hoan năm mới muôn người
Oa oa tiếng khóc tiếng cười lời ru.
 Đêm nay đêm của thiên thu
Ấu ơ lời mẹ thoảng đưa ân tình
Lời ru nhen lửa từ tim
Con ơi! Khôn lớn giữ gìn nghĩa nhân
 Ầu ơ lời mẹ mênh mang
Nâng con bay bổng dặm ngàn bay xa
Đường đời dẫu lắm phong ba
Tình thơ vẫn tỏa thiết tha ngọt ngào.
 Lời mẹ ru con thuở nào
Nên lời non nước khát khao dâng đời!
 Nhân sinh nhật 1.1.2013/Trần Kim Lan
 Đêm thiên thu (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí: Ngọc Anh










































Bóng tối đã lùi vào dĩ vãng (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke)


Bóng tối đã lùi vào dĩ vãng (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke)
 Thế là, sau gần 13 năm viết bài thơ (ca) này, Thiên Chúa và Đức Mẹ dường như đã “hoạch định” sẵn, để đến hôm nay ca khúc này được chắp cánh chào đời! Dù trước đấy 13 năm, tôi đã vừa viết vừa hát ngay trên đường Hành hương và từ đấy, hầu như ngày nào tôi cũng hát… Tạ ơn Thiên Chúa, Tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Cha Mẹ…. Xin mời lắng nghe ca khúc “đầu tay”:
  ĐĐNT: 8-Bóng tối đã lùi vào dĩ vãng (Nhạc & lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)
(Tha thiết, tình cảm)
 Đã nửa đời người, con đi lạc lối
Đã nửa đời người, con chỉ dong chơi
Đã nửa đời người đời con mờ tối
Với những sầu đau, lệ chảy đầy, em tại đây:
- vơi…
 Rồi một ngày Thiên Chúa đã tới
Rạng rỡ hào quang, vương miện chói ngời
Và đêm tối, qủy Satan cùng tội lỗi
Đã rời xa con vào chốn mù khơi!
 (ĐK). Ôi! Thiên Chúa, Người là Đấng ánh sáng
Ôi! Thiên Chúa, Người là Đấng ban phước lành
Người hoán cải đời con, Người hoán cải nhân gian
Và từ đây, bóng tối đời con đã lùi vào dĩ vãng!
 (Hành Hương Lộ Đức và Fatima-3-8/18-8-2001)
4-8-2001/Trần Kim Lan
 Bóng tối đã lùi vào dĩ vãng (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí: Nhạc sĩ Ngọc Anh










































Ánh sáng diệu kỳ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải) (Karaoke)


Ánh sáng diệu kỳ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải) (Karaoke)
 (Thế là, kể từ ngày Thiên Chúa cho tôi thấy Linh hồn hiển hiện trong đêm, rồi những Thiên Thần Raphael và Thiên Chúa hiển hiện… Thiên Chúa đã cho tôi biết được “bí ẩn“ về Linh hồn và mở cánh cửa Thiên đường cho tôi thấy… Tôi đã viết ca khúc này từ lâu và hôm nay với cách riêng đặc biệt của Ngài, ca khúc “Ánh sáng diệu kỳ“ đã chào đời dâng lên Thiên Chúa… 9.4.2014/Trần Kim Lan)
 Có ánh sáng diệu kỳ trong đêm đen
Đã đưa con trở về cùng Thiên Chúa
Ánh sáng ấy là một miền đất Hứa
Là đức tin – nguồn cứu rỗi đời con!
 Có tình yêu tỏa sáng cả nhân gian
Đã giúp con sửa lỗi lầm. tỉnh thức
Ôi! Thiên Chúa, Người hiện hữu, rất thực
Rực rỡ huy hoàng là Chúa Jesus!
 Có tình yêu xóa bỏ mọi oán thù
Là tình yêu Thiên Chúa, là hoán cải
Nhờ tình yêu, con người được rửa tội
Trong sáng, tinh truyền về với Chúa Cha!
 7-6-2001/Trần Kim Lan
 Ánh sáng diệu kỳ (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thanh Hải
Hòa âm phối khí: Ngọc Anh









































Con dâng tặng bài ca (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Kim Phụng) (Karaoke)


Con dâng tặng bài ca (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Kim Phụng) (Karaoke)
 Đường đến nước Trời: 28-Con dâng tặng bài ca
(Tha thiết, tình cảm)
 (Ngày con xa quê hương, trước đó vài tháng, con đã đến nhà thờ cầu xin Đức Mẹ Hằng cứu giúp 9 tuần thứ bảy liền, mặc dù con chưa là Con Chiên của Chúa…
Và thông qua người thân, điều kỳ diệu đã tới… Con xin dâng lên Chúa, đến Đức Mẹ Hằng cứu giúp, đến Cha Mẹ thân sinh và người thân… lòng thành kính, biết ơn sâu sắc… Trước khi con xa xứ, Đức Mẹ đã Hiện đến trong mơ với ánh sáng xanh kỳ diệu và rồi, con đã được hành hương đến Roma, đến Lộ Đức và Fatima… Và Mẹ sinh ra con cũng đã sang tận xứ người để tiễn con đi, dù âm dương cách trở. Con vẫn nhớ lời Mẹ nói, trong mơ: “Mày đi rồi, tao đi về Hà Nội đây!” Hình dáng và lời nói của Mẹ lúc đó… con không bao giờ có thể quên… và mới đây thôi, con lại cầu xin Đức Mẹ Hằng cứu giúp, cầu xin cha mẹ, các Thiên Thần Thánh Thần… cầu xin Chúa cho con được hồi hương, dù nước Đức đã là quê hương thứ hai rất yêu qúy của con… Lời nguyện cầu của con có được như mong muốn hay không, tùy thuộc vào Thánh ý Chúa…
“Con xin dâng tặng bài ca” là ca khúc mà con đã viết cách đây 13 năm, vừa viết vừa hát và hầu như ngày nào con cũng hát dù chưa có nốt nhạc…Nhạc sĩ Ngọc Anh cũng đã đồng cảm với bài thơ (ca) này và đã phổ thơ, ca khúc con rất thích… nhưng với cách riêng của Chúa, Ngài đã cho chính con nâng cánh cho thơ (ca) của con để dâng bài ca lên Người… với lòng thành kính biết ơn sâu sắc…(14.4.2014/Trần Kim Lan)
 Xem tại đây:
- Clip: Con dâng tặng bài ca (ca sĩ: Kim Phụng)
- Con dâng tặng bài ca (TKL)
- Ca khúc: Con dâng tặng bài ca
 Ngày con xa quê hương
Nắng vàng trải trên đường
Mẹ cùng bên con bước
Lòng nặng trĩu tình thương
 Mẹ ru con từng đêm
Như tiếng sóng êm đềm
Đưa con thuyền tới bến
Giấc ngủ con bình yên.
 Và khi con buồn đau
Mẹ cất tiếng ngọt ngào:
“Đời dẫu nhiều sóng gió
Sóng gió sẽ qua mau!”
 Thời gian trôi qua nhanh
Biết bao lần trăng thanh
Tình mẹ như sông nước
Như dòng sữa ngọt lành…
 (ĐK) Ave Maria!
Ôi! Tình Mẹ bao la
Cùng Cha Mẹ sinh dưỡng
Con Dâng Tặng Bài Ca!
 Sau 10 năm xa quê hương
Nước Đức ngày 10-10-2001
Trần Kim Lan
  Ghi chú: Bài thơ đã trích từ tập thơ: "Đường đến nước Trời" (Trần Kim Lan) và đã in  trong tập thơ: "Tiếng lòng" Trần Kim Lan-NXB Văn Học-1.2010) và tập thơ: "Khúc hát yêu thương" ( Trần Kim Lan-Thơ chọn lọc 3 trong 1-NXB Hội Nhà Văn 9-2012)
 Con dâng tặng bài ca (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Kim Phụng








































Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Nơi em chào đời (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)


Nơi em chào đời (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)
 Nơi em chào đời
(Để nhớ về cha mẹ và quê hương thân yêu
4/4- Chậm ta thiết, tình cảm)
 Anh hỏi nơi đâu em đã chào đời
“Nơi ấy, kề ngay bên dòng sông Mã“
Tiếng khóc: “Oa! Oa!“ Cất lên rộn rã
Hòa tan ngay vào sông nước mênh mang.
 Nơi ấy, dòng sông chan chứa nắng vàng
Ngày ngày thuyền bè ngược xuôi cập bến
Những tiếng hò lơ, hò lả thương mến
Cùng tiếng mẹ ru, vào giấc ngủ êm.
 Ngày ấy, quê hương còn trong đạn bom
Cha lo chinh chiến, nuôi con mình mẹ
Mới vài tuần, mẹ đi chợ nuôi bé
Tàu bay Pháp bắn, đò vỡ tứ bề.
 Ngày ấy, bao người ra đi, không về
Mẹ bị thương giữa mênh mông lạnh tái
Lòng thương con, mẹ vượt qua bể ải
Căng bầu sữa mẹ, em khóc, em hờn.
 Và cứ thế, ngày ngày, em lớn khôn
Mỗi khi nước rút, theo bạn bắt hến
Nghe tiếng hò đưa da diết, lưu luyến
Dòng sông, bến nước hòa trong thơ em.
 Sông Mã thân yêu ru giấc êm đềm
Dẫu đến nơi nào, vẫn nghe sóng vỗ
Những tiếng hò lơ hò lả thương mến
Cùng tiếng mẹ ru, vào giấc ngủ êm.
 Hò lả, hò lơ dạt dào thương nhớ
Lời mẹ ru em, vương vương nồng nàn.
 1-1-2011/Trần Kim Lan
 Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương” (Thơ Trần Kim Lan-3 tập thơ trong 1: Khúc hát yêu thương-Trăn trở-Tình người viễn xứ) - Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III.2012)Nơi em chào đời (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Diệp Anh
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh









































Tình ca người lính (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (ca khúc 57) (Karaoke)


Tình ca người lính (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (ca khúc 57) (Karaoke)
 (Tha thiết, tình cảm)
 Biển đảo là của ta
Dù bão táp mưa sa
Quyết không rời tay súng
Giặc đến chẳng đường ra.
 Hoàng Sa là quê hương
Trường Sa là yêu thương
Nguyện giữ gìn biển đảo
Việt Nam mãi trường tồn.
 Biển đảo chính là nhà
Là máu thịt ông cha
Từ bao đời đúc kết
Biễn mãi còn ngợi ca.
 Sóng rì rào mơn man
Biển dạt dào mênh mang
Người lính gìn giữ biển
Biển canh thức cùng anh
Nước Việt thức cùng anh!
 15.9.2011/Trần Kim Lan
 Tình ca người lính (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh







































Nhớ người chiến sĩ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)


Nhớ người chiến sĩ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh) (Karaoke)
 Nhớ người chiến sĩ
(Nhớ về anh họ: Trần Văn Chính 1947-1967
Cháu: Trần Văn Chánh: 1949-1979
 và những người thương binh, tử sĩ)
 Nhớ ơn cô bác chị anh…
Ghi công tổ quốc sử xanh đời đời
 Khát khao hoài vọng đời người
Tương lai rạng rỡ, đẹp tươi đang chờ.
 Còn bao nhiêu là ước mơ
Yêu thương, hạnh phúc, bến bờ chưa qua
 Chiến tranh lan đến mọi nhà
Tổ quốc kêu gọi, nguyện là chiến binh.
 Vì quê hương, quên thân mình
Người đi… để lại muôn tình nước non
 Quê hương liền dải non sông
Nhớ người chiến sĩ… đi không trở về.
 27-7-2009/Trần Kim Lan
 Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Bóng thời gian” – Nhà xuất bản Văn học Hà Nội qúy I -2010
 Nhớ người chiến sĩ (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Diệp Anh
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh










































Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke)


Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke)
 Viếng mộ Nguyễn Du
 (Đại thi hào Nguyễn Du-1785/18-9-1820)
 Lặng thầm viếng mộ Nguyễn Du
Tình thơ réo rắt thiên thu vọng về
Đàn Kiều oán khúc tỉ tê
Thúy Vân, Kim Trọng não nề lời than.
 Triều Minh, Gia Tĩnh quan tham
Bán tơ giá họa, dối gian, bạc tình
Sở Khanh lừa lọc hiện hình
Tú bà, Bạc Hạnh… khiếp kinh hãi hùng.
 Kìa Từ Hải, bậc anh hùng
Lầu xanh Kiều thoát, hiếu trung vẹn toàn
Đời xưa nghịch cảnh, bạo tàn
Đời nay cũng thế, trái ngang có thừa.
 Thương đời dãi nắng, dầm mưa
Thương thay nhân thế nhạt thưa tình người
Truyện Kiều bươn trải sóng đời
Thi nhân thổn thức chơi vơi nhân loài.
 Dập dồn vẳng khúc bi ai
Nguyễn Du ơi! Lệ chảy dài bốn phương.
 21-2-2011/Trần Kim Lan
 Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương” (Thơ Trần Kim Lan - Tập thơ: Trăn trở) – Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội-Qúy III-2012)
- https://trankimlan.wordpress.com/category/clip-nhac-va-loi-tran-kim-lan/
- http://tranthikimlan.blogspot.de/search/label/Clip%20Nhạc%20và%20lời%20Trần%20Kim%20Lan
- https://youtu.be/mlvW7pQ86Xo?list=PLFMXgdGP-d0PDOMGNbOVVKeUg7K-5y-6l
 Viếng mộ Nguyễn Du (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh








































Vì biển Đông (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)


Vì biển Đông (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)
 Cuối nẻo dương trần: 118- Vì biển Đông
 Việt Nam ơi! Biển Đông đang dậy sóng
Hãy cùng nhau ta mở hội Diên Hồng
Vì biển Đông ta đồng lòng hợp sức
Thắp lửa Diên Hồng gìn giữ non sông!
 Việt Nam ơi! Biển Đông đang dậy sóng
Hãy cùng nhau giữ biển đảo biên cương
Hãy khiến xâm lăng ra khỏi bờ cõi
Vì quê hương, tấc biển quyết không nhường!
 Việt Nam ơi! Biển Đông đang kêu gọi
Hoàng Sa - Trường Sa là của nước Nam
Vì biển Đông, hãy nối vòng tay thế giới
Cùng khắp năm châu, bình ổn biển Đông
 Vi biển Đông, vì hòa bình nhân loại
Hãy nối vòng tay thế giới, Việt Nam ơi!
 23.5.2014/Trần Kim Lan
 Vì biển Đông (Karaoke)
Sáng tác: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí
Nhạc sĩ: Ngọc Anh









































Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)


Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke)
 Cuối nẻo dương trần: 126-Thành phố hội chợ thế giới
 Thành phố hội chợ thế giới tôi yêu
Nơi hàng năm tấp nập doanh nhân tới
Nơi cuộc sống bình yên tưng bừng lễ hội
Nơi dặt dìu bay bổng những tình khúc dân ca.
 Hồ Maschsee dập dờn sóng vỗ bờ xa
Từng đàn thiên nga chập chờn cánh trắng
Những chiếc du thuyền bồng bềnh sóng nắng
Bập bùng khói lửa, nồng nàn hương thơm cuộc sống,
nồng nàn vấn vương.
 Thành phố Hannover của nước Đức thành phố của yêu thương
Nơi hội tụ che chở đời lữ thứ
Nơi ươm trồng tình thương và bác ái
Nơi nảy mầm những hạt giống nhân văn.
 Tôi yêu tôi yêu thành phố hội chợ thế giới
Nơi hạnh phúc tuyệt vời vì anh đã tới…
 5.8.2014/Trần Kim Lan
 Thành phố hội chợ thế giới (Karaoke)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh