" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Bản nhạc Tình ca dâng đời (55): Gửi quan, nước lớn (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (55): Gửi quan, nước lớn (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 264-Gửi quan, nước lớn
(Gửi G7 - Đức, Mỹ, Kannada, Pháp, Ý, Nhật, Anh
và những nước cũng tự gọi là "nước lớn" không có mặt 
trong cuộc gặp gỡ này)

Mỗi nước đều cần vua quan
Để đưa dân nước bình an mạnh giầu
Làm quan do dân đã bầu
Quan vì dân nước dân đâu khốn cùng?

Thế gian cùng khắp mọi vùng
Cũng cần nước lớn hợp chung giúp đời
Giúp người thoát cảnh chơi vơi
Giúp trị kẻ ác khắp nơi lộng hành!

Chỉ xin đừng gây chiến tranh
Đừng đem bom đạn bạo tàn, người ơi
Đừng cậy nước lớn hại người
Đừng cướp nước nhỏ, dồn nơi cùng đường!

Thế gian khắp chốn bốn phương
Hy vọng nước lớn tấm gương nhân tình
Vì đời vì bạn vì mình
Hy vọng nước lớn niềm tin nhân loài!

Lãnh đạo nhân nghĩa kỳ tài
Thế gian khắp chốn tương lai huy hoàng
Thêm nhiều nước lớn vui tràn
Đời vui hạnh phúc địa đàng là đây…

Nhân ngày gặp gỡ G 7 tại Elmau – Germany 6.6.2015/Trần Kim Lan 



Bản nhạc Tình ca dâng đời (55): Khóa môi tình (Trần Kim Lan)

 Bản nhạc Tình ca dâng đời (55): Khóa môi tình (Trần Kim Lan)

 Cuối nẻo dương trần: 263-Khóa môi tình
 Người đua nhau khóa khóa tình
Thôi thì mình khóa môi mình mình ơi
Nồng nàn thắm thiết đôi môi
Sợi tình vương vấn bồi hồi vấn vương.
 Dẫu đời cách trở dặm trường
Nụ hôn còn đó tỏa hương nồng nàn
Tình đời dẫu lắm trái ngang
Thì nụ hôn ấy tháng năm vẫn nồng.
 Sợi tình là sợi tơ lòng
Yêu nhau mình khóa môi lồng nụ yêu
Tình mình phiêu lãng bồng liêu
Cầu tình quấn quýt phiêu diêu dòng đời
 Môi tình lung linh tình người…
 4.6.2015/ Trần Kim Lan





Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Bản nhạc Tình ca dâng đời (54) (Trần Kim Lan)


Bản nhạc Tình ca dâng đời (54)

Cuối nẻo dương trần: 204-Đuốc Diên Hồng

Này “bạn” hỡi sao ngang  ngược thế
Lãnh cương Việt lại để dàn khoan
Xâm lăng phá tàu Việt Nam
Lai rêu rao khắp “bị oan” thôi mà!

Nghĩ tình “bạn” xót xa đau đớn
Miệng nói cười lòng muốn hại nhau
Ôi! Tình “bạn” hữu bấy lâu
Đầu môi chót lưỡi hiểm sâu vô cùng!

Mau mau tỉnh dậy đừng mê ngủ
Bạn hoặc thù giờ đủ chứng minh
Nước Nam thù vẫn rập rình
Bìển Đông giặc cướp nước mình lâm nguy!

Mau giữ vững biên thùy đất nước
Muôn dân Việt hóa đuốc Diên Hồng
Quyết tâm gìn giữ non sông
Năm châu bè bạn đồng lòng bên ta

Trước chính nghĩa gian tà sẽ bại!

9.5.2014/Trần Kim Lan