" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tạ ơn Chúa, sau chiến thắng

KTCƯ: 116-Tạ ơn Chúa, sau chiến thắng

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Hỡi Ít-ra-en! Hãy ca ngợi Chúa chúng ta
Đức Chúa Trời Thánh thiện, Đấng hiện hữu
Khi ta kêu cầu, Chúa liền giải cứu
Có Chúa kề bên, nghịch thù phải tan.



Kẻ ác bủa vây, tiến thoái lưỡng nan
Chúng tôi khẩn cầu, Chúa tới trợ sức
Dù kẻ ác có mạnh mẽ vượt bực
Cũng thua liểng xiểng, nhục nhã, khốn cùng.

Nào hãy reo lên, nhảy múa tưng bừng
Hãy ngợi ca Chúa Trời - Đấng sức mạnh
Chúa là Đấng chiến thắng, là Đấng Thánh
Nhờ tay hữu Chúa, dân Chúa bình an.

Lạy Đấng cứu độ, là Chúa thế gian
Chính nhờ Chúa, mà chúng con được sống
Chúng con loan báo việc Chúa thực hiện
Là việc loài người chẳng thể làm nên.

Lạy Đức Chúa Trời - Đấng cứu độ Ít-ra-en
Tảng Đá mà thợ xây nhà loại bỏ
Nhờ tay Ngài, Tảng Đá nên đá qúy
Vững chãi, uy nghi, tồn tại muôn đời.

Hãy chúc tụng Chúa Trời, hỡi loài người
Vì nhờ Ngài, muôn loài được tạo dựng
Hỡi dân Ngài, là dân Chúa tuyển chọn
Hãy cầm hoa lá, tung hô Chúa Trời!

(Dựa theo sách Thánh vịnh/TV118-Thánh vịnh Phục sinh

/Tảng Đá - Đấng Mê-si-a – Chúa Giê-su/KTCƯ)

1-5-2003/Trần Kim Lan

 

Hào quang vẫn tỏa

Hào quang vẫn tỏa
(Họa bài: Chiếc lá cuối cùng - TG: Hồ Văn Thiện)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Dẫu rằng thân xác đã lìa rơi
Thần khí hào quang vẫn tỏa đời
Lấy yếu địch cường bài học sử
Biến không thành có ngẫm suy người
Danh nhân quân sự lừng thiên hạ
Dũng tướng nhà binh tạc mọi thời
Yêu nước thương nòi gương mãi sáng
Võ Nguyên Giáp nhẹ bước về trời.

9.10.2013/Trần Kim Lan

Chiếc lá cuối cùng

 Chiếc lá cuối cùng dẫu rụng rơi
Thân còn ứa nhựa để cho đời
Qua hai thế kỷ nên danh tướng
Đạt bách dư niên vượt kiếp người
Văn võ toàn tài tôn đại nghĩa
Quân cơ thao lược trọng thiên thời
Đối nhân xử thế tầm cao thượng
Sánh với sao khuê chói sáng trời

8-10-2013/Hồ Văn Thiện

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Đức Chúa Trời ban quyền cho Vua - Đấng Mê-si-a là vua, là thượng tế

KTCƯ: 115-Đức Chúa Trời ban quyền cho Vua - Đấng Mê-si-a là vua, là thượng tế
(Thánh vịnh của vua Đa-vít)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đức Chúa Trời phán cùng vương quyền tôi
“Bên hữu Ta, vua sẽ lên ngự trị
Bao địch thù sẽ làm bệ, dưới chân vua
Từ Si-on, khắp thế biết Ta: Chúa tể!”



Sau hết, Đức Chúa Trời lại phán truyền
“Ngày đăng quang, vua nắm quyền thủ lĩnh
Như thể hừng đông, rạng rỡ, uy linh
Bởi từ Ta, vua hùng mạnh, nên Thánh.

Vua là Con Ta, cho đến muôn đời
Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê – Con là thượng tế!”
Đức Chúa Trời ngự bên vua, chẳng rời
Lời Chúa đã Hứa, Chúa luôn gìn giữ.

Chúa Ngự, xét xử, đập tan nghịch thù
Kẻ ác ra ma, thiện nhân được cứu
Trời mới, đất mới, vua ngẩng cao đầu
Uống nguồn nước trong, Thánh thiêng, vĩnh cửu.

(Đấng Mê-si-a – Chúa Giê-su, sau này - 

Dựa theo sách Thánh vịnh/TV110-Thánh vịnh Phục sinh, 
Thánh vịnh Chúa nhật/KTCƯ)

30-4-2002/Trần Kim Lan

 

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp
(25.8.1911 tại Quảng Bình/4.10.2013)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Võ Nguyên Giáp Đại tướng oai hùng
Hào khí Lạc Hồng tỏa lẫy lừng
Yêu nước kiên cường nuôi trí dũng
Thương nòi nhẫn nại thắp lòng trung

Điện Biên chiến dịch xâm lăng bại
Đại thắng mùa xuân quốc tổ hưng
Hai cuộc trường chinh bừng sử Việt
Võ Nguyên Giáp Đại tướng oai hùng.

(16.9.2011)

Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người đã ra đi để tiếng hùng
Trọn đời mong mỏi quốc dân hưng
Quảng Bình tiếc nuối danh nhân dũng
Biên Phủ nhớ thương thống soái trung
Đất Việt tên ông luôn tỏa sáng
Thế gian tướng Giáp mãi vang lừng
Trăm năm rèn đúc lòng yêu nước
Người đã ra đi để tiếng hùng!

(4.10.2013)

Võ Nguyên Giáp Đại tướng ra đi
Vẳng tiếng ngàn xa vó ngựa phi
Thế giới nghiêng mình chào ngưỡng mộ
Nước Nam đổ lệ tiếc lâm ly
Nhớ khi kháng chiến anh minh thuở
Thương lúc hòa bình đức độ thì
Huyền thoại dụng binh truyền tụng khắp
Võ Nguyên Giáp t
ạc sử hùng thi.

4.10.2013/Trần Kim Lan



Ghi chú: Bài thơ (16.9.2011, có sửa lại) đã in 

trong tập thơ "Khúc hát yêu thương" (NXB Hội nhà văn qúy III/2012)

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Tháng mười vàng

Tháng mười vàng






























Tháng mười nắng rải vàng rơi
Lá hoe hoe lá buông lơi cánh vàng
Thẫn thờ bến vắng quan san
Gió vi vút gió thu tàn đông qua.

Chênh chao một cánh chim xa
Xoay ngang xoay dọc líu la gọi bầy
Ngẩn ngơ nhìn ngắm chim bay
Thì thầm gọi bạn giờ này nơi đâu?

Tình xưa thức dậy đong sầu
Câu thề loang nắng bóng câu chập chờn
Tháng mười vàng rực nhớ thương
Mắt mơ mơ mắt dập dờn bóng ai!

18.10.2012/Trần Kim Lan


Lời khẩn cầu trước khốn khổ

KTCƯ: 114-Lời khẩn cầu trước khốn khổ

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn cầu
Tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài
Con khốn khổ, xin Ngài đừng ẩn mặt
Con than thở, xin Ngài hãy lắng tai.


Cuộc đời con dường như tan nát cả
Ruột gan con nóng ran như hỏa lò
Tim héo hắt tựa như đám cỏ giập
Ăn uống chẳng thiết, đêm trằn trọc lo.

Gầy dơ xương như bồ nông, cú vọ
Sống giữa sa mạc nắng thiêu, hoang tàn
Lại kẻ nghịch thù phỉ báng vô cớ
Nước mắt hòa cơm, những nhục nhằn.

Chúa nổi lôi đình, bởi con phạm lỗi
Chúa nhấc con lên, lại quẳng con đi
Chiều tà, bóng ngả, đời con u tối
Danh giá phận con, nào có ra gì?

Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị
Con chạy đến Ngài, xin được đoái thương
Si-on lại được Ngài thi ân, giáng phúc
Dẫu tan hoang, Ngài dựng lại huy hoàng.

Mọi dân nước đều sẽ vinh danh Chúa
Vì Ngài lại ngự rực rỡ giữa Si-on
Ngài đoái nghe dân Ngài đã tuyển chọn
Ngài chẳng bỏ Ít-ra-en giữa khốn cùng.

Lạy Chúa Trời! Con mỏi mòn, kiệt sức
Sự sống trong con, chắc sắp tắt rồi
Xin đừng cất mạng con, giữa dang dở
Ngài tạo muôn loài, chết cũng Ngài thôi.

Đời người ngắn ngủi, nhưng Chúa vĩnh cửu
Xin Chúa nhớ lời Hứa Chúa đã ban
Để dòng dõi Ngài, được Ngài giải cứu
Để cho dân Chúa hợp quần, hân hoan.

(Lời cầu nguyện cá nhân, cầu Chúa cho 

Si-on được phục hồi
Dựa theo sách Thánh vịnh (TV102-

Thánh vịnh sám hối5/KTCƯ)

27-4-2003/Trần Kim Lan

 

Bức Tường Ký Ức

BỨC TƯỜNG KÝ ỨC


Open in new window
Tường xưa cách trở, ngăn lòng
Một nhà – hai nước – khát trông xum vầy
Vì ý thức hệ Đông, Tây
Gia đình chia rẽ, tường dày cách ngăn



Open in new window
Nhớ thương, ai oán, khóc thầm
Tường kia sừng sững – lòng dân hãi hùng.
Open in new window


Bá Linh giờ chẳng hai vùng
Đông, Tây một mối, hợp cùng nước non
Open in new window

Đông Âu cũng đổi thay luôn
Cùng với nước Đức - mở đường tương lai
Open in new window
Bức tường – ký ức, nhắc ai
Chiến tranh ý thức - chế tài thương đau!


(3/10/1989 – 3/10/2009)
Nước Đức thứ Bảy ngày 3-10-2009
Trần Kim Lan


Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Bão

Bão


Bão trời lại giáng xuống quê tôi
Mưa trút không ngừng ngập hết rồi
Gió giật liên hồi lay mọi nẻo
Sóng trào tới tấp lụt muôn nơi
Bất ngờ nhà cửa chìm trong nước
Bỗng chốc vật người biến khỏi đời
Nguyện khẩn cao xanh thương cõi thế
Bão trời ngưng xối bão lòng vơi!

2.10.2013/Trần Kim Lan


Đức Chúa Trời là vua cao cả, là Đấng Thánh

KTCƯ: 113-Đức Chúa Trời là vua cao cả, là Đấng Thánh

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đức Chúa Trời, vua hiển trị thế gian
Ngài ngự giữa các sứ Thần hộ giá
Trước nhan Ngài, cả địa cầu chuyển rung
Núi Thánh Si-on, chính Ngài thường ngự đến!


Hỡi thế gian, hãy xưng tụng danh Ngài
Vì Đức Chúa Trời dường bao Thánh thiện
Ngài là vua chuộng chính trực, người ngay
Vì chính Ngài định lề luật, lẽ phải.

Trong nhà Gia-cốp, Ngài thực hiện công minh
Hãy suy tôn Ngài, giữ luật Ngài dạy
Vì Ngài là Chúa tể, Đấng công bình
Ai khẩn cầu Ngài, sẽ được cứu giúp.

Mô-sê, A-ha-rôn, Sa-mu-ên…luôn được Chúa kề bên
Các tư tế Chúa đồng lòng cầu khẩn
Từ giữa đám mây, Chúa đáp lời liền
Chúa ban Thánh ý, cho các tư tế.

Ai tuân lời Ngài, được ban hồng ân
Nhưng Ngài trừng phạt, nếu phạm lầm lỗi
Hãy vinh danh Ngài, nơi núi Thánh Si-on
Vinh danh Chúa Ít-ra-en - Đấng Thánh hoàn vũ.

(Dựa theo sách Thánh vịnh/TV 99-

Thánh vịnh đế vương/KTCƯ)

27-4-2003/Trần Kim Lan

 

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Nương bóng Chúa toàn năng

KTCƯ: 112-Nương bóng Chúa toàn năng
(Tha thiết, tình cảm)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Hỡi ai nhận biết Chúa Trời
Ai nương tựa Đấng cao vời quyền năng
Hãy thưa cùng với Chúa rằng:
“Con tin cậy Chúa, muôn phần cậy trông!“


Thù nghịch vây bủa tây, đông
Dưới cánh tay Chúa, vững lòng, bình an
Đêm đen hay giữa nắng tràn
Mũi tên bay, cũng chẳng làm hại đâu

Dù dịch bệnh khắp địa cầu
Ôn thần sát hại đêm thâu, giữa ngày
Dù tả, hữu ngập những thây
Gần, xa người chết ứ đầy lối đi.

Có Chúa, ta chẳng hề gì
Kẻ ác nhân, có mấy khi yên lành
Có Chúa là chốn nương thân
Là nơi trú ẩn, chẳng cần sợ ai

Bởi Thiên sứ luôn kề vai
Đưa tay nâng đỡ khỏi nơi đá ghềnh
Rắn độc, sư tử, khủng long
Vững tin Thiên Chúa đau buồn qua mau

Lời Chúa phán, luôn khắc sâu
“Hết lòng vì Chúa, khẩn cầu sớm hôm…“
Được Chúa thương xót, đoái trông
Hưởng vui hạnh phúc, hằng mong nước Trời!

(Dựa theo sách Thánh vịnh-TV 91-KTCƯ)


27-4-2003/Trần Kim Lan