Vương câu Quan Họ (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương)
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
Vương câu Quan họ (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương)
Vương câu Quan họ (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương)

Xem tại đây:
-Ca khúc: Vương câu Quan Họ (Ca sĩ: Ngân Thương)
Dẫu rằng Kinh Bắc xa xôi
Thương câu Quan họ bồi hồi, cũng qua
Điệu đàng mớ bảy, mớ ba
Quai thao, nón thúng, thiết tha giọng hò.
Liền anh lẩy tiếng, lững lờ
Liền chị nhún nhẩy, thẫn thờ buông câu
Người ơi! Nếu có thương nhau
Dù xa đến mấy, bắc cầu se duyên.
Trai tài gặp gái thuyền quyên
Đong đưa luyến láy bừng nhen xuân tình
Ngọt ngào lời níu nhịp tim
“Người ơi! Người ở với mình, đừng đi”
Vương câu Quan họ thầm thì…
30-4-2011/Trần Kim Lan


Xem tại đây:
-Ca khúc: Vương câu Quan Họ (Ca sĩ: Ngân Thương)
Dẫu rằng Kinh Bắc xa xôi
Thương câu Quan họ bồi hồi, cũng qua
Điệu đàng mớ bảy, mớ ba
Quai thao, nón thúng, thiết tha giọng hò.
Liền anh lẩy tiếng, lững lờ
Liền chị nhún nhẩy, thẫn thờ buông câu
Người ơi! Nếu có thương nhau
Dù xa đến mấy, bắc cầu se duyên.
Trai tài gặp gái thuyền quyên
Đong đưa luyến láy bừng nhen xuân tình
Ngọt ngào lời níu nhịp tim
“Người ơi! Người ở với mình, đừng đi”
Vương câu Quan họ thầm thì…
30-4-2011/Trần Kim Lan


Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Thương lòng
Thương
lòng
(Mùa
FiFA Wordcup-2014)

Cuộc
chơi rồi cũng s ẽ tàn
Đừng
vì thua thắng bạo hành nảy sinh
Thắng
thua là chuyện thường tình
Cúp vàng
cúp bạc cũng chìm hư không
Thương
lòng hằn mãi trong lòng
Nhân
trận Đức-Brazil (7-1) -9.7.2014
6-Mẹ Teresa (Trần Kim Lan)
ĐĐNT: 6-Mẹ Teresa
(26.8.1910-5.9.1997)
6-Mẹ Teresa
(26.8.1910-5.9.1997)
Mẹ Teresa của muôn đời
Mà lòng bác ái rạng ngời
thế gian
Được tin mẹ đã từ trần
Loài người thương tiếc,
muôn phần tiếc thương.
Ai hay ở kiếp đời thường
Đã sinh ra mẹ - mở đường
cứu nhân
Gieo yêu thương, gieo ân
cần
Cho người khốn khổ, bệnh
nhân không nhà…
Mẹ là mẹ của chúng ta
“Giữa đời sóng gió - mẹ
là Thánh linh!”
Một đời gieo giảng đức
tin
“Tình thương Thiên Chúa –
trong tim mỗi người!”
Cuộc đời không chỉ tiếng
cười
Đảo điên còn lắm, rối bời...
mẹ ơi!
Vì tình thương mẹ tuyệt vời
“Thế gian sẽ bớt, sẽ vơi
ác tà!”
5-9- 1997/Trần Kim Lan
(Bài thơ đã in trong tập thơ: Bóng thời gian (Trần Kim Lan)-Nhà xuất bản Văn học Hà Nội-Qúy IV-2010)
(Bài thơ đã in trong tập thơ: Bóng thời gian (Trần Kim Lan)-Nhà xuất bản Văn học Hà Nội-Qúy IV-2010)
Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương)
Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan Ca sĩ: Ngân Thương)
Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương)
Hát ru (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Ngân Thương)

Xem tại đây:
- Hát ru (Ca sĩ: Ngân Thương)
À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lớn khôn nên người
Thương đời thương kiếp chơi vơi
Thương dân thương nước thương nòi Rồng Tiên
À ơi! Con ngủ cho yên
Nên người con nhớ đừng quên sinh thành
Nhọc nhằn năm tháng tảo tần
Vì con cha mẹ lặng thầm vượt qua.
À ơi! Lời mẹ ngân nga
Nâng con bay bổng bay xa dặm ngàn
Nước Nam trời đất mênh mang
Hùng thiêng sông núi sử vàng khắc ghi.
À ơi! Khắp chốn kinh kỳ
Biên cương hải đảo bước đi oai hùng
Chiến tranh bom đạn đã từng
Phù Đổng Thánh Gióng vươn cùng nước non.
À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lo toan cuộc đời
Nước Nam mãi mãi rạng ngời
Non sông gấm vóc biển trời vẹn nguyên.
29.1.2012/Trần Kim Lan


Xem tại đây:
- Hát ru (Ca sĩ: Ngân Thương)
À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lớn khôn nên người
Thương đời thương kiếp chơi vơi
Thương dân thương nước thương nòi Rồng Tiên
À ơi! Con ngủ cho yên
Nên người con nhớ đừng quên sinh thành
Nhọc nhằn năm tháng tảo tần
Vì con cha mẹ lặng thầm vượt qua.
À ơi! Lời mẹ ngân nga
Nâng con bay bổng bay xa dặm ngàn
Nước Nam trời đất mênh mang
Hùng thiêng sông núi sử vàng khắc ghi.
À ơi! Khắp chốn kinh kỳ
Biên cương hải đảo bước đi oai hùng
Chiến tranh bom đạn đã từng
Phù Đổng Thánh Gióng vươn cùng nước non.
À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lo toan cuộc đời
Nước Nam mãi mãi rạng ngời
Non sông gấm vóc biển trời vẹn nguyên.
29.1.2012/Trần Kim Lan


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Níu xuân
Níu xuân

Xem tại đây:
- Clip: Níu xuân (Trần Kim Lan)
Nếu như xuân ngược dòng đời
Thì ai đã nói nói lời yêu ai
Tình ai thức dậy xuân đài
Say nồng ánh mắt đêm dài trờ trăn!
Tình ai nhen lửa nồng nàn
"Sao ai giăng cát phủ tràn lửa yêu"
Kể từ gặp gỡ liêu xiêu
Biết yêu là khổ vẫn liều tìm nhau!
Lời yêu thức động đêm thâu
"Tình yêu tuổi tác có đâu cản đường"
Ước gì níu cánh xuân hường
Cho loan với phượng yêu thương trọn đời
Níu xuân xuân hững hờ trôi…
19-20.4/2-3-4-5-6.7.2014/Trần Kim Lan

Xem tại đây:
- Clip: Níu xuân (Trần Kim Lan)
Nếu như xuân ngược dòng đời
Thì ai đã nói nói lời yêu ai
Tình ai thức dậy xuân đài
Say nồng ánh mắt đêm dài trờ trăn!
Tình ai nhen lửa nồng nàn
"Sao ai giăng cát phủ tràn lửa yêu"
Kể từ gặp gỡ liêu xiêu
Biết yêu là khổ vẫn liều tìm nhau!
Lời yêu thức động đêm thâu
"Tình yêu tuổi tác có đâu cản đường"
Ước gì níu cánh xuân hường
Cho loan với phượng yêu thương trọn đời
Níu xuân xuân hững hờ trôi…
19-20.4/2-3-4-5-6.7.2014/Trần Kim Lan

5-Ngọn lửa từ Bethlehem (Trần Kim Lan)
5-Ngọn lửa từ Bethlehem (Trần Kim Lan)
Ngọn lửa hồng đêm Chúa Giáng sinh
Đã được lấy từ Bethlehem Thánh linh
Đã được nâng niu về các nước
Khởi đầu năm Thánh, năm hòa bình!
Sau bao nhiêu hiểu lầm, chia rẽ
Con cháu Kitô kết ngọn lửa tình
Các con Thiên Chúa hòa đồng cảm
Ngọn lửa từ Bethlehem - lửa bình minh!
Ngọn lửa từ Bethlehem ngời tỏa sáng
Nhen lửa nhân tình khắp thế gian
Các con Thiên Chúa mừng năm Thánh
Thắp lửa đại đồng mừng Chúa Giáng trần!
24-12-1999/2000/Trần Kim Lan
Xin Chúa đoái thương Giê-ru-sa-lem.
CĐDC-KTTƯ: 167-Xin Chúa đoái thương Giê-ru-sa-lem.
(Tha thiết, tình cảm)

Ôi! Núi Thánh Si-on, Ôi! Thành Thánh Giê-ru-sa-lem
Nơi thuở sơ khai, Chúa đã hiển hiện
Nơi tảng đá ghi điều luật Chúa truyền
Trao cho ông Mô-sê, chính từ lửa Thánh
Từ núi Thánh, tiếng Chúa vọng tứ bề
Luật Chúa truyền, muôn đời đều ghi nhớ
Thành Giê-ru-sa-lem, khi rạng rỡ, khi suy tàn
Bởi Ít-ra-en theo luật Chúa, hay quay bỏ
Dân Chúa chọn, sung sướng hay đói nghèo
Bởi thờ phượng Chúa, hay theo tà giáo
Ít-ra-en thịnh vượng một nhà hay ly hương
Bởi cầu Chúa hay cầu thần ngoại.
Giê-ru-sa-lem nơi ngự đền Chúa Trời uy linh
Nơi Chúa loan báo Tin Mừng cứu độ
Nơi trên Thập Giá Chúa chịu đóng đinh
Chúa chết khổ hình, bởi dân chúa chọn.
Sau ba ngày, Chúa Phục sinh, như lời
Cửa Thiên đường mở, cho mọi dân nước
Ít-ra-en chối bỏ Chúa, ly tán khắp nơi
Nhờ Chúa. hợp về, họa vẫn nối tiếp
Xin Chúa đoái thương, cải hóa dân Ngài
Xin khiến khủng bố, tranh chấp dừng lại
Để con dân Chúa hợp quần đất thiêng
Để dân Chúa vang truyền khắp trần thế
26-4-2003/Trần Kim Lan

(Kết thúc Tập thơ: Chặng đường dân Chúa - lược trình
Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước (Trần Kim Lan)
(Tha thiết, tình cảm)


Ôi! Núi Thánh Si-on, Ôi! Thành Thánh Giê-ru-sa-lem
Nơi thuở sơ khai, Chúa đã hiển hiện
Nơi tảng đá ghi điều luật Chúa truyền
Trao cho ông Mô-sê, chính từ lửa Thánh
Từ núi Thánh, tiếng Chúa vọng tứ bề
Luật Chúa truyền, muôn đời đều ghi nhớ
Thành Giê-ru-sa-lem, khi rạng rỡ, khi suy tàn
Bởi Ít-ra-en theo luật Chúa, hay quay bỏ
Dân Chúa chọn, sung sướng hay đói nghèo
Bởi thờ phượng Chúa, hay theo tà giáo
Ít-ra-en thịnh vượng một nhà hay ly hương
Bởi cầu Chúa hay cầu thần ngoại.
Giê-ru-sa-lem nơi ngự đền Chúa Trời uy linh
Nơi Chúa loan báo Tin Mừng cứu độ
Nơi trên Thập Giá Chúa chịu đóng đinh
Chúa chết khổ hình, bởi dân chúa chọn.
Sau ba ngày, Chúa Phục sinh, như lời
Cửa Thiên đường mở, cho mọi dân nước
Ít-ra-en chối bỏ Chúa, ly tán khắp nơi
Nhờ Chúa. hợp về, họa vẫn nối tiếp
Xin Chúa đoái thương, cải hóa dân Ngài
Xin khiến khủng bố, tranh chấp dừng lại
Để con dân Chúa hợp quần đất thiêng
Để dân Chúa vang truyền khắp trần thế
Để danh Ngài ngự trong tim nhân loài!
26-4-2003/Trần Kim Lan

(Kết thúc Tập thơ: Chặng đường dân Chúa - lược trình
Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước (Trần Kim Lan)

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)