" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Vì Thiên Chúa tới (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải)

63-Vì Thiên Chúa tới (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thanh Hải)
(Tha thiết, tình cảm)

(Lạy Chúa, Đấng đã hiển hiện đến với con, Đấng đã mở cánh cửa Thiên đường cho con được thấy… Con xin dâng Ngài ca khúc: “Vì Thiên Chúa tới“. xin dìu dắt con được theo Thánh ý Chúa… 11.4.2014/Trần Kim Lan)

Xem Tại Đây:
Ca khúc: Vì Thiên Chúa tới (Ca sĩ: Thanh Hải)
Bí ẩn Đêm Trường
Những Thiên Thần Raphael 

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Con biết mình còn chưa thật xứng đáng
Nhưng Chúa đến bên con trong Hào Quang
Chúa mỉm cười với con trong Ánh Sáng
“Con thấy mình hạnh phúc nhất trần gian!“
 

Con sẽ làm gì để vinh danh Chúa
Con sẽ làm gì với những tháng năm
Tình yêu Thiên Chúa rộng mở, chan chứa
”Làm gì xứng với Hồng Ân Chúa ban?“

“Xin dắt dìu con nên Thánh, Chúa ơi!“
Xin cho nơi này, người người hướng đến
Xin Đất Thánh này, hoán cải muôn đời
“Vì Thiên Chúa tới, ngời ngời yêu mến!“

Nước Đức ngày 15-16/-6-2002
Trần Kim Lan 
  




Chú ý: (Bản nhạc địa chỉ nhà xưa)

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Thôi thì ngược dòng

Thôi thì ngược dòng
(Ngũ độ thanh - Họa bài - Ngũ độ thanh - TG: Hồ Văn Thiện)


Thôi thì ngũ độ trắc bằng thanh
Soãi lực dồn tâm để tiếng sành
Thuở nọ Tao Đàn ưa tháo cũi
Bây giờ kẻ sĩ thích gồng danh
Gò niêm luật giữ mà như ý
Ép chữ câu tròn chẳng vượt ranh
Nhả ngọc tuôn vàng gieo vĩ khúc
Đường thi bác học mãi vi hành.

5.4.2014/Trần Kim Lan


Thơ ngũ độ thanh

Sắc hỏi bằng không ngã nặng thanh
Ghè âm khập khiễng mới chơi sành!?
Tao Đàn thuở trước đâu cùm chữ
Mặc khách muôn đời vẫn nổi danh
Ép luật e rằng câu hỏng nghĩa
Gom từ ngại nỗi ý quằn ranh
Đường thi đã sửa đà thông thoáng
Kẻ sĩ nào ai thích bị hành?


8.4.2014/Trần Kim Lan

Thơ ngũ độ thanh

Thể mốt bây giờ “ngũ độ thanh”
Ai làm mới được kể chơi sành
Từng câu đặt đủ năm đầu dấu 
Mỗi tự nằm trong bảy chính danh
Bất luận đang dùng nay bãi bỏ
Âm bằng chẳng điệp mới liền ranh
Người xưa cải lối không gò luật
Kẻ sỹ giờ đây khoái chịu hành !

2.3.2014/Hồ Văn Thiện 


Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Cú đấm

Cú đấm

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Này ông Chủ tịch China
Hoàng sa, Trường Sa đâu là địa danh?
Bản đồ xưa cổ rành rành
Biển Đông chẳng phải nước anh khai đường!


Biển Đông huyết mạch giao thương
Ranh giới lãnh phận lẽ thường - Việt Nam
Luật biển quốc tế rõ ràng
Lưỡi bò bành chướng thế gian phỉ nguyền!

Bà Thủ tướng Đức cười duyên
Bản đồ tay chỉ, bá quyền lặng câm
China vốn tiếng là thâm
Xem ra người Đức vạn lần thâm sâu

Cú đấm nghiêng ngả hoàn cầu!

6.4.2014/Trần Kim Lan

 

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Vi phạm nhân quyền

Vi phạm nhân quyền

- Cậu thấy thể chế nào vi phạm nhân quyền nhiều nhất?

- Độc tài!
- Thì vẫn!
- Không đúng! Cộng sản!
- A, chí lý!
- Đúng mà chưa đúng!
- Sao vậy?
- Tư bản!
- Sao? Tư bản? Cậu có bị lú không đấy?
- Lú ư? Mình rất minh mẫn!
- Cậu này có vấn đề về tâm lý và tư tưởng rồi! Cả thế gìới đều đang hướng tới chế độ tư bản, vì đó là thể chế tự do, dân chủ! Là thiên đường hạ giới, đâu cũng ước mơ!
- Thì vẫn! Nhưng…
- Nhưng sao? Tư bản có rất nhiều quyền tự do, bình đẳng, quyền biểu tình, đình công… Tốt, nhưng…
- Nhưng sao? Cậu này ỡm ờ!
- Nhưng riêng việc các hãng bay, tầu xe giao thông đi lại, bệnh viện… năm nào cũng như năm nào, đều diễn ra đình công, đòi tăng lương, và người chịu thiệt thòi nhất, chính là hành khách, là bệnh nhân! Họ đã bỏ tiền ra mua vé đắt đỏ, mong đi du ngoạn trong những ngày nghỉ, thăm gia đình, mong được chữa bệnh… thế mà, vì sự đình công của các hãng mà hàng trăm, hàng vạn người phải vật vờ ngoài sân bay, trong nhà ga, chịu đựng vất vả, mệt nhọc, bệnh tật hành hạ… Như vậy mà là có nhân quyền ư?
- Ờ…ờ… ờ… Cậu cũng… có lý!

- Cũng… có lý là sao? Là chính xác đó ! Hy vọng ngày mai sẽ khác…

2.4.2014/Trần Kim Lan







Hội thơ Đường luật

Hội thơ Đường luật



Đến hẹn lại lên lễ hội thơ
Thi nhân khắp chốn ngóng trông chờ
Trống vang gọi bạn vời tâm tưởng
Cờ phất giục người níu ước mơ
Đường luật nước Nam bừng nhạc khúc
Hùng Vương đất tổ lắng câu hò
Lời vàng ý ngọc gieo muôn nẻo
Nhen thắp lửa lòng thắp lửa thơ.

2.4.2014/Trần Kim Lan



Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Cửa trời luôn mở

KTTƯ: 163-Cửa trời luôn mở
(Tha thiết, tình cảm, giọng kể chuyện)



Xưa kia rắn dụ A-đam, E-va
“Ăn đi, trái cấm, để mà khôn ngoan”
Nghe lời dỗ ngọt, dỗ ngon
Ê-va ăn táo, đưa chồng cùng ăn.



Cà hai đã phạm lỗi lầm
Chúa Trời, từ đó, cách ngăn loài người
Trải bao thế cuộc đổi dời
Chúa Trời chẳng nỡ bỏ rơi con mình.

Khi thương, khi giận lôi đình
Nhưng Cha chẳng thể dứt tình phụ thân
Mưa rơi tràn ngập thế gian
Bởi Nô-ê được phước, thế nhân chưa tàn.

Xác phàm, chẳng đổi tâm can
Luôn gây điều dữ, luôn làm hại nhau
Chúa Trời lòng những quặn đau
Chỉ Áp-ra-ham tổ phụ, dẫn đầu thiện tâm.

Một lòng kính Chúa sớm hôm
Được Chúa hiển hiện, đoái thương giữa đời
Nhưng con người vẫn không thôi
Vẫn vô ơn, vẫn học đòi vô ơn.

Hồng ân Chúa luôn trào tuôn
Dòng dõi Đa-vít vẫn làm buồn Chúa Cha
Chỉ còn duy nhất nhà Giu-đa
Vì lời Chúa hứa cùng nhà Áp-ra-ham xưa.

Nhưng Giu-đa cũng chẳng chừa
Vẫn quay bỏ Chúa, vẫn thừa thói hư
Giu-đa mất nước, bởi nghịch thù
Lưu đày, biệt xứ, mịt mù tương lai.

Chúa thương, ban chính con Ngài
“Là Đấng cứu thế - Chẳng ai sánh cùng”
Một mình giữa thế hãi hùng
Qủy Sa-tan, lại đến, dùng chước mưu

“Nếu là con Chúa quyền ưu
Hóa đá thành bánh… chịu qùy… thử coi?”
“Chớ thử thách Chúa Trời ngươi
Xê ra, qủy dữ, để tôi nguyện cầu!”

Chúa Giê-su – A-đam mới - Đấng Mê-si-a
Đẩy lui “ác qủy – mãng xà – chính Sa-tan!”
Dân Chúa vẫn thờ tà thần
Dù bao phép lạ Chúa làm, chẳng tin

Họ đem cứu Chúa đóng đinh
Chúa phải chịu chết nhục hình, hỡi ôi!
Ba ngày sau, nghiệm như lời
“Chúa đã sống lại, về Trời, hiển linh!”

Nước Trời Chúa gieo muôn tim
Thành muôn hạt giống, đi tìm nhân gian
Cửa Trời luôn mở, hân hoan
Ai chịu phép rửa, cải hoàn được tha

Chúa là ánh sáng Thiên tòa
“Ai nương bóng Chúa, thật là phước thay!”

(Phỏng theo các sách Tin Mừng/KTTƯ)

28-9-2003/Trần Kim Lan
 

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Tìm cha trên Facebook

Tìm cha trên Facebook
Xem tại đây:





















Con mong mỏi tìm cha
Giữa trời đất bao la
Giữa mênh mông trời ảo
Ở tận miền quê xa.

Cha ở đâu cha ơi
Cha có biết trên đời
Có con trai, con gái
Mong mỏi tìm gặp người?

Cha biết mặt anh trai
Con gái mới hoài thai
Cha phải về xứ xở
Đức - Việt nhà chia hai!

Giờ con đã lớn khôn
Cha có biết hay không
Con của con trôngngóng
Được ông ngoại bế bồng…

Thế rồi thật nhiệm mầu
Tình con xuyên địa cầu
Cha con mừng hội ngộ
Điện thoại nối hai đầu…

27.3.2014/Trần Kim Lan







Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Duyên nồng

Duyên nồng
(Viết tặng anh (chị ) Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê
nhân kỷ niệm ngày cưới-Tức ảnh, qúy tình… sinh thơ)




















Nhờ Trời xe sợi duyên mình
Cho ngày gặp gỡ cho tình thăng hoa
Anh lo gìn giữ sơn hà
Thương anh chẳng quản gió mưa dặm trường.

Bên anh nhen lửa yêu thương
Cho duyên nồng mãi tỏa hương ngọt ngào
Cho tình yêu luôn dạt dào
Cho người chiến sĩ gian lao chẳng sờn.

Hàm Rồng rực lửa chiến công
“Trên dòng sông Mã” (1) phiêu bồng tình ca
Chiến tranh rồi cũng đã qua
Tình ta vẫn mãi thiết tha dòng đời

Ơn Trời xe mình thành đôi!

24.3.2014/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Tiếng hát trên dòng sông Mã – Tên ca khúc
đầu tay của Nhạc sĩ Ngọc Khuê, viết trên mảnh đất Thanh Hóa,
nơi nhạc sĩ là một trong những người lính chiến đấu 
bảo vệ cầu Hàm Rồng (1965-1966)

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Dàn sao "Ván bài lật ngửa" giờ ra sao?

Dàn sao "Ván bài lật ngửa" giờ ra sao?

Những nghệ sĩ tên tuổi một thời như Chánh Tín, Thanh Lan, Thương Tín… những người đã góp phần làm nên bộ phim đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam - "Ván bài lật ngửa" giờ ra sao là câu hỏi nhiều người hâm mộ quan tâm.

Ván bài lật ngửa, Chánh Tín
Thế hệ cha chú vẫn thường hay ngồi kể lại, những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi lần đội chiếu bóng lưu động về chiếu ở trên khu huyện là cả làng cả xóm “cố sống cố chết” dắt díu nhau cùng đi xem phim.