" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Chở Ta Đi Cùng

CHỞ TA ĐI CÙNG
(Để hát - bắc cầu nhớ thương)

Open in new window
Ơi! Vầng trăng sáng,
Sáng tỏa trần gian,
Ta yêu trăng lắm,
Ơi! Trăng… lang thang!!!


Trăng đi đâu đấy?
Ghé về quê hương,
Cho ta nhắn gửi,
Gửi tình tha phương...

“Mười lăm năm lẻ,
Biền biệt cách vời,
Nhớ sao, nhớ thế,
Trăng nhà, trăng ơi!”

Khoan! Khoan! Hãy đợi,
Chở ta đi cùng,
Về thăm quê mẹ,
Thỏa lòng nhớ mong!!!


Nước Đức 29-11-2006
(9-10-Bính Tuất)
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: