Nghiệp thơ
(Họa bài: Nghiện thơ - TG: Phong Trần Ký -thisigan)

Muốn bỏ thơ sao vảng vất hoài
Nhủ lòng quyết dứt dám đâu sai
Trăng khuya thờ thẫn nôn nao trí
Nắng sớm mơ màng khát vọng tài
Hạnh phúc thương yêu từ khắc dạ
Khổ đau hờn giận ý gồng vai
Mệnh Trời đã định vương con chữ
Muốn bỏ thi đàn chẳng có mai.
26-8-2011/Trần Kim Lan
(Người Đi Rong)
Nhủ lòng quyết dứt dám đâu sai
Trăng khuya thờ thẫn nôn nao trí
Nắng sớm mơ màng khát vọng tài
Hạnh phúc thương yêu từ khắc dạ
Khổ đau hờn giận ý gồng vai
Mệnh Trời đã định vương con chữ
Muốn bỏ thi đàn chẳng có mai.
26-8-2011/Trần Kim Lan
(Người Đi Rong)
Mượn khúc Đường thi
(Họa đảo vận bài: Say thơ – TG: Phong Trần Ký)
Mượn khúc Đường thi thử chút tài
Tám câu niêm luật đúng hay sai
Cồn cào nỗi nhớ đầm đìa bút
Khắc khoải niềm thương thấm đẫm vai
Mượn khúc Đường thi thử chút tài
Tám câu niêm luật đúng hay sai
Cồn cào nỗi nhớ đầm đìa bút
Khắc khoải niềm thương thấm đẫm vai
Bóng nguyệt qua song đưa đẩy mãi
Nàng thơ nghẽn ý ậm ừ hoài
Tì bà văng vẳng nhen tâm khảm
Nâng cánh Đường thi tỏa nắng mai.
27-8-2011/Trần Kim Lan
(Người Đi Rong)
Nàng thơ nghẽn ý ậm ừ hoài
Tì bà văng vẳng nhen tâm khảm
Nâng cánh Đường thi tỏa nắng mai.
27-8-2011/Trần Kim Lan
(Người Đi Rong)
Sắc tài
(Họa bài: Khuynh thành– TG: Phong Trần ký)
Khuynh đảo dương trần bởi sắc tài
Cổ kim muôn thuở chẳng hề sai
Hồng nhan thục nữ oằn đau ách
Trí dũng tao nhân trĩu khổ vai
Đắm đuối vì hoa ong lượn suốt
Say mê bới nhụy bướm vòng hoài
Lưới tình bủa kín giăng giăng lối
Lá ngọc cành vàng nhợt ánh mai.
27-8-2011/Trần Kim Lan
(NĐR)
Phong Trần Ký
(Họa bài: Khuynh thành – Tặng TG: Phong Trần Ký)
Phong Trần thi sĩ qủa là tài
Múa bút ra thơ thật chẳng sai
Như thể câu từ khơi bởi gió
Hay là ý tứ nhặt từ vai
Say tình mở lối Đường thông suốt
Nghiện chữ khai màn Luật chảy hoài
Ngơ ngẩn chênh chao ngờ lạc bước
Đào xưa Thôi Hộ phất phơ mai.
27-8-2011/Trần Kim Lan
(NĐR)
(Họa bài:
Nghiện thơ – TG: Phong Trần Ký – thisigan)
(Họa bài: Khuynh thành – Tặng TG: Phong Trần Ký)
Phong Trần thi sĩ qủa là tài
Múa bút ra thơ thật chẳng sai
Như thể câu từ khơi bởi gió
Hay là ý tứ nhặt từ vai
Say tình mở lối Đường thông suốt
Nghiện chữ khai màn Luật chảy hoài
Ngơ ngẩn chênh chao ngờ lạc bước
Đào xưa Thôi Hộ phất phơ mai.
27-8-2011/Trần Kim Lan
(NĐR)
Thu về
(Họa bài : Sóng xô – TG : Phong Trần Ký –thisigan)
Lãng đãng sương bay lãng đãng hoài
Thu về rực rỡ qủa đơm sai
Xôn xao hoa cỏ khoe nồng thắm
Dìu dặt bướm ong trổ sắc tài
Lóng lánh nắng vàng vương khóe mắt
Xạc xào lá đỏ chạm bờ vai
Nôn nao đôi lứa say hò hẹn
Khắp chốn đất trời thắp lửa mai.
31-9-2011/Trần Kim Lan
Người Đi Rong
Nghiện thơ
(Họa bài: Thu xưa . TG: Phong Trần Ký – thisigan)
Đường thi dắt díu ríu ran hoài
Khéo nghiện thơ rồi thật chẳng sai
Không họa nghĩ thầm nào chịu kém
Mà đua suy thấu có ngang tài
Sao hôm lấp lánh vương vương chữ
Ánh nguyệt long lanh rắc rắc vai
Mải miết câu từ trau ý tứ
Màn hình nhấp nháy bóng vầng mai.
1-8-2011
Thi sĩ
(Họa bài: Sau bức màn nhung– TG: Phong Trần Ký –thisigan)
Thi sĩ trần gian thổn thức hoài
Thương vay khóc mướn qủa không sai
Trải tình bác ái nào ham lợi
Phơi nghĩa công bằng chẳng hám tài
Mãi miết sửa câu quầng khóe mắt
Gồng xoay gánh chữ trĩu bờ vai
Vì đời nhen lửa từ tâm thắp
Viễn thế xuôi tay tỏa ánh mai.
2-9-2011/Trần Kim Lan
Vần ai
Có mỗi vần
Ai xướng họa hoài
Dồi dào
tiếng Việt có đâu sai
Nàng thơ
quyết chí gồng xoay chữ
Mặc khách
nhủ lòng chuyển hóa tài
Ai ngóng
mặc ai mòn cặp mắt
Đấy chờ kệ
đấy mỏi hai vai
Tơ Trời đã
vướng còn vương mãi
Thả suối
ngôn từ lãng đãng mai.
2-9-2011
Bài xướng:
(của Phong Trần Ký)
Nghiện thơ
Thế mà cũng cứ bám thơ hoài
Thề dứt tình luôn cấm có sai
Đày xác vì Đường nan mặc khách
Toi cơm bởi chữ nản nhân tài
Chào thua tức khắc là xong nợ
Bỏ quách cho rồi để nhẹ vai
Chả khác thuốc lào chôn điếu xuống
Đắng mồm moi gấp khó chờ mai
(Phong Trần Ký -thisigan)
Nghiệp thơ
(Họa- Nghiệp thơ - TG: Trần Kim Lan)
Buồn mà muốn xả bớt u hoài
Tạo tác đường thi kiểm đúng sai
Giải trí không màng chi chuyện giỏi
Tiêu dao chẳng nghĩ đến điều tài
Hoàng lầu thưởng nguyệt nghiên vơi mực
Lý Bạch chờ trăng sương đẫm vai
Học cách khoan thai tâm thoáng đãng
Giải trí không màng chi chuyện giỏi
Tiêu dao chẳng nghĩ đến điều tài
Hoàng lầu thưởng nguyệt nghiên vơi mực
Lý Bạch chờ trăng sương đẫm vai
Học cách khoan thai tâm thoáng đãng
Sao hôm rồi lại tới sao mai
(Phong Trần Ký - thisigan)
Khuynh thành
(Họa bài: Mượn khúc Đường thi – TG: Trần Kim Lan)
(Họa bài: Mượn khúc Đường thi – TG: Trần Kim Lan)
Trai ưa sắc đẹp gái ham tài
Các cụ bàn thì Chẳng thể sai
Thục nữ long lanh nơi khoé mắt
Anh hùng đảm lược ở đôi vai
Chung quy kết cục còn suy mãi
Tự cổ chí kim vẫn luận hoài
Nhắc lại đâu thừa bài học nọ
Trường thành sụp bởi chỉ nhành mai
(Phong Trần Ký - thisigan)
Kịch đời
(Họa bài: Phong Trần Ký - TG: Trần Kim Lan)
Nghệ sĩ trên kia diễn quá tài
Nhập thần thể hiện khúc oan sai
Phát âm đúng lúc theo hồi lớp
Nổi tiếng từ khi đóng thế vai
Vở tốt kịch gia đưa ý bổng
Tuồng hay khán giả vỗ tay hoài
Đi vào ngóc ngách trong đời sống
Báng bổ gian tà lộ ánh mai
(Gàn)
Gian nan thử sức
(Họa bài: Sắc tài - TG: Trần Kim Lan)
Trăm năm cõi thế một câu tài
Diễn giải bao lâu rõ đúng sai
Chẳng lẽ hoang liêu luôn ám ảnh
Vì đâu kiếp nạn cứ oằn vai
Lao đao mấy đận đeo đời mãi
Khốn khó từng cơn bám mệnh hoài
Chấp nhận hay không tuỳ bổn tánh
Xoay đường để lộ ánh ban mai
(Gàn)
(Họa bài: Phong Trần Ký - TG: Trần Kim Lan)
Nghệ sĩ trên kia diễn quá tài
Nhập thần thể hiện khúc oan sai
Phát âm đúng lúc theo hồi lớp
Nổi tiếng từ khi đóng thế vai
Vở tốt kịch gia đưa ý bổng
Tuồng hay khán giả vỗ tay hoài
Đi vào ngóc ngách trong đời sống
Báng bổ gian tà lộ ánh mai
(Gàn)
Gian nan thử sức
(Họa bài: Sắc tài - TG: Trần Kim Lan)
Trăm năm cõi thế một câu tài
Diễn giải bao lâu rõ đúng sai
Chẳng lẽ hoang liêu luôn ám ảnh
Vì đâu kiếp nạn cứ oằn vai
Lao đao mấy đận đeo đời mãi
Khốn khó từng cơn bám mệnh hoài
Chấp nhận hay không tuỳ bổn tánh
Xoay đường để lộ ánh ban mai
(Gàn)
Sóng xô
Sang thu cảnh chuyển sắc u hoài
Nhớ thuở mùa về gặt trĩu sai
Lữ thứ trao đi ngàn tự sự
Cô thôn đón nhận vạn tâm tài
Thanh niên tạo nghiệp lo tơi dạ
Phụ lão gìn quê gánh nặng vai
Sóng trước xô qua vời sóng kế
Lo xa góp nhặt phúc ngày mai.
Nhớ thuở mùa về gặt trĩu sai
Lữ thứ trao đi ngàn tự sự
Cô thôn đón nhận vạn tâm tài
Thanh niên tạo nghiệp lo tơi dạ
Phụ lão gìn quê gánh nặng vai
Sóng trước xô qua vời sóng kế
Lo xa góp nhặt phúc ngày mai.
(31-8-2011/Phong Trần Ký -thisigan)
THU XƯA
(Họa bài: Thu về - TG: Trần Kim
Lan)
Vạn thuở về thu vẫn viết hoài
Vần thơ mến mộ dẫu gieo sai
Kìa muôn lá rụng tô thêm ý
Nọ ánh chiều buông tả rất tài
Rẻo vắng chinh phu ghìm bá súng
Phòng đơn cô phụ động bờ vai
Thư đi tin lại xoa nhung nhớ
Nước mắt khô rồi mỗi sớm mai
(1-9-2011/thisigan)
SAU BỨC MÀN NHUNG
(Họa bài: Nghiện thơ - TG:Trần Kim Lan
Một vở kịch hay dẫu diễn hoài
Còn nguyên khán giả ví mùa
sai
Thăng hoa nghệ sĩ nhiều hưng
phấn
Kích thích minh tinh ráng trổ
tài
Nhạc trỗi lời hoa thêm mượt ý
Lân nghe tiếng pháo khẽ rùng
vai
Hào quang trộn lẫn bao gian khổ
Đổi được tình này mấy nhánh mai?
(1-9-2011/Phong Trần Ký –thisigan)
VÍ XẺ LÀM...
(Họa bài: Thi sĩ - Trần Kim Lan)
Tình xưa cất tiếng nỉ non hoài
Chợt chạnh vì đâu tính nước sai
Ở lại yêu người nhưng lỡ dịp
Ra đi kiếm vận để đua tài
Luật lề xã hội noi theo sách
Trọng trách gia đình gánh bởi vai
Gạt bỏ niềm riêng dù tiếc nuối
Chờ thôi một buổi rực ban mai.
(1-9-2011/ Phong Trần Ký –thisigan)
MỘT CHÚT GÀN
(Họa bài: Vần ai – TG: Trần Kim
Lan)
Đương nhiên nếu thích cứ gieo hoài
Việc đúng nên làm ai bảo sai
Ấy nẻo phân rành trang tuấn kiệt
Đây vùng tỏ rõ trí anh tài
Không ưa cứ tếch đừng dè bỉu
Chẳng thích xin lui chớ nhún vai
Khách quý trà thơm gia chủ thỉnh
Tri giao thượng phản luận đào mai
(1-9-2011/ Phong Trần Ký –thisigan)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét