" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Dù đến phương nào (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Ngọc Anh-CS: Kim Khánh)

Dù đến phương nào (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Ngọc Anh-CS: Kim Khánh)

(Tha thiết, tình cảm)
Kính tặng song thân và gia đình, các thầy,
cô giáo cũ và các bạn cùng học…)
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xem tại đây:
Ca khúc: Dù đến phương nào

Sau những tháng ng
ày mẹ luyện tập bay
Đàn chim non đã đủ lông, đủ cánh
Cùng s
ải cánh bay, bay giữa trời mây
Lòng đầy mừng vui, biết đâu thử thách!

Biết đâu bão tố, ngay giữa lặng yên
Cánh chim chập chờn, giữa trời sóng gió
Bầy chim xao xác, nháo nhác gọi đàn
Dù đến phương nào, vẫn quay về tổ!

Ôi! Những cánh chim dạn dày gió sương
Dù đến nơi nào, dù thành hay bại
Vẫn nhớ những ngày, mẹ luyện lên đường
“Mặc cho bão tố - hãy bay, bay tới!"


Sau mười năm xa quê hương
Nước Đức ngày 10-10-1991/20-11-2001
Trần Kim Lan



Ghi chú: Bài thơ này đã in trong 

tập thơ: "Tiếng lòng" xuất bản năm 2010 - NXB Văn học.









Không có nhận xét nào: