" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Để được ban phước

KTCƯ: 123-Để được ban phước

Open in new window
Nhờ Chúa, cha mẹ sinh con
Con nên khôn lớn, đừng quên sinh thành
Nhờ cha,con được học hành
Ơn mẹ, con đẹp, con khôn hơn người.

Yêu người - yêu kính Chúa Trời
Cha mẹ hạnh phúc, một đời bình an
Con ngoan, cha mẹ vẻ vang
Lòng con hiếu nghĩa – song thân vui mừng!

Cha mẹ già, bệnh, thất thường
Cần con chăm sóc, yêu thương hết lòng
Chớ dại lời, chớ vô ơn
Luôn luôn gìn giữ, cảm thông chẳng rời

Chúa Trời là Đấng Giữ Lời:
“Thảo kính cha mẹ - phúc thời bền lâu!”

(Dựa theo sách Huấn Ca: Giê-ru-siruch/3
Kinh Thánh Cựu Ứơc)

Nước Đức ngày 5-5-2003
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: