" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Ếch ngồi đáy giếng



(Họa bài: Chớ khoe – TG: Hồ Văn Thiện)



Nói hay làm dở tựa như qùe

Thùng rỗng kêu to dốt nát khoe

Chễm chệ nơi cao trơ mệnh nước

Nghẹt ngòi chốn thấp xót thân be

Thù trong tràn ngập khinh dân bản
Giặc ngoại bao quanh diễu võ quê
Đáy giếng ếch ngồi gào khản tiếng
Bão giông ập tới thở phè phè.

25-8-2011/Trần Kim Lan

Chớ khoe

Dẫu bảy tám mươi cũng khó què
Có chăng dễ mắc chứng hay khoe
Thơ làm vài khổ phô hàng tập
Rượu uống đôi ly nói cả be
Chức tước muốn ngồi không có chỗ
Sân vườn thích rộng phải về quê
Thôi thì hãy sống như đang sống
Khuếch khoác mần chi chỉ chán phè!

24-8-2011/Hồ Văn Thiện 

Không có nhận xét nào: