
Người rao: “Ai mua thơ? Tôi bán!”
Còn tôi rao: ”Thơ biếu! Thơ cho!”
Vì thơ giá trị vô bờ
“Bạc tiền không thể mua thơ riêng mình!”
Người ta khoe: ”Tôi yêu đất nước”
Nhưng lại đem cày cuốc xới tung
Tổ tiên sửng sốt, hãi hùng
“ Mồ ta - con cháu - mọi vùng - đào lên!”
Có cháy nhà, "mới ra mặt chuột"
Hãy xem kìa: "Họ nhuốc nhơ nhau"
Chửi nhau - "ráo máng - cạn tầu"
“Hỡi ôi! Nước Việt - còn đâu Lạc Hồng?!”
(Cảm nghĩ nhân đọc các bài viết
qua sự kiện "Tòa khâm sứ")
Nước Đức ngày 29-2-2008
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét