" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Hướng Về Trời Cầu Nguyện

Bài 169: HƯỚNG VỀ TRỜI CẦU NGUYỆN
Open in new window

Mục Nam Quan - Đã mất
Nay: Hoàng Sa, Trường Sa-
- Chủ quyền về - Trung Quốc
Ôi! Đau đớn, xót xa!

Nhìn nhóm người ít ỏi
Trước Sứ Quán ngoại bang
"Trả lại ta: đất, biển!"
Nước mắt bỗng tuôn tràn...

Tổ tiên - dựng, giữ nước
Từ ngàn xưa, ngàn xưa
Nay non sông gấm vóc -
- Đang bị: "Gặm" - từng giờ!


Thời thế đã thay đổi
Chính thể - sao làm ngơ?
Thiên hạ - cũng ngoảnh mặt
Vận nước - ôi! Lâm nguy!

Hướng về trời - cầu nguyện
Hỡi muôn triệu Lạc Hồng
"Rồng thiêng cùng Phù Đổng -
- Sẽ xuất hiện tung hoành!"


Nước Đức -Ngày 23-12-2007
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: