" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Mai rồi

MAI RỒI

Open in new window
Quê hương giờ chẳng xa xôi
Nghe lòng thảng thốt, bồi hồi không yên
Bao năm viễn xứ ưu phiền
Hồi hương, khắc khoải từng đêm mong hoài…


Vậy mà, ngày chẳng còn dài
Từng tiếng: “Tích tắc!“, nhắc ai: ngày về!
Mai rồi… nguôi nhớ lê thê
Trong vòng tay mẹ chở che yên bình

Tha phương, lạc bước, nổi chìm
Yêu thương, khát vọng… phải tìm đâu xa?

Nước Đức thứ năm ngày 10-12-2009
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: