" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Những Phút Xao Lòng

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG





Người ta viện cớ những phút xao lòng
Tán tỉnh, cặp kè trên mạng, công sở
Có vợ, có chồng, vẫn thích lòng thòng
Tình yêu thời @ có còn chăng chớ?

Thật là khốn khổ, khi vợ ở nhà
Lo kiếm tiền xong, việc nhà gánh vác
Còn chồng tung tăng gái gọi, gái bao
Mặc cho vợ, con hao gầy tâm xác!

Thật là ê chề, khi chồng tại gia
Hết lo kiếm tiền, lại lo cơm nước
Vợ thì chưng diện, nhảy nhót, xa hoa
Nay “phi công trẻ“, mai người tóc bạc!

Những phút xao lòng – đánh đổi tình yêu
Hạnh phúc gia đình lung lay, đổ vỡ
Nếu biết vì nhau, xin đừng phiêu lưu
Những phút xao lòng – ai ơi, đừng có!

Nước Đức Thứ Tư ngày 23-9-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: