" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Sao Trời Chẳng Thương?

SAO TRỜI CHẲNG THƯƠNG?




Sao Trời chẳng thương chúng sinh
Loài người… nào có tội tình chi đâu?
Mà đời khốn khổ cơ cầu
Động đất, bão lửa, lại sầu mưa giăng

Cửa nhà sụt, ngập cuốn phăng
Mạng người, bỗng chốc thế gian lìa đời?
Kiếp người khốn khổ, chơi vơi
Kẻ ăn không hết, người thời đói meo

Còng lưng làm lụng - vẫn nghèo
Chiến tranh, bạo lực đuổi theo khốn cùng…


Mà sao Trời cứ dửng dưng
Lại thêm đất lở, bão bùng… tang thương?

“Thiên thời, nghiệp phước, tai ương
Bởi nhân thế - lỏng lơi đường thiện tâm
Trách Trời? Hãy trách thế nhân
Đời người - mệnh số - chuyển luân nghiệp thường!“

Nước Đức Thứ Tư ngày 30-9-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: