" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Hà Nội Rồng Bay

HÀ NỘI RỒNG BAY


Sau cơn mưa rào
Lá đổ ào ào
Mây bay, kỳ ảo
Thật hay chiêm bao?


Hà Nội, rồng bay
Hay chỉ đám mây
Cho bao hình lạ
Như chuyện thường ngày?

Mây trắng, hồng, đen…
Nên cảnh diệu huyền
Se se gió lạnh
Mây trời cảnh tiên…


Thành cổ Thăng Long
Mây bay bềnh bồng
Hai rồng - chạm mặt
Thu về, lạ không?

(Sau cơn mưa, lúc 18-19 giờ tại Hà Nội
ngày 20-8-2009/1-7 Kỷ Sửu)
Nước Đức Thứ Năm ngày 20-8-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: