" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Thi Sĩ Đồng Quê

THI SĨ ĐỒNG QUÊ

(Tặng: NT: Dương Phượng Toại)

Mừng anh, “Thi Sĩ Đồng Quê“
Hồn thơ chan chứa, đam mê tình người!
Vần thơ anh viết cho đời
Thơm thơm hương lúa, chơi vơi cánh cò.

Gió quê, nuôi dưỡng hồn thơ
Nhờ ơn cha, mẹ, ước mơ đơm đầy
Được mùa, nghĩ đến mai này
Gom thơ, tích lúa… để xây đời thường!

Nước Đức ngày 27-6-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: