" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Thu Đến

THU ĐẾN



Sau ngày nắng nóng, oi nồng
Đêm giông, mưa trút, thinh không chuyển vần
Sáng ra, xao xác lá vàng
Đất, trời vần vũ... Thu sang, thật rồi!

Hôm qua nóng toát mồ hôi
Nay se se lạnh, gió trời đan qua.
Bầu trời u ám, sương nhòa
Sáo đâu, chẳng thấy líu la gọi hoài?

Chim câu gù gù mỗi ngày
Hôm nay vắng tiếng, khiến ai nao buồn
Thu đến, giông bão, mưa tuôn
Buồn, vui, ước hẹn... cội nguồn thơ ca...

Nước Đức Thứ sáu ngày 21-8-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: