" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Thu

Bài 116: THU
Open in new window
Trời vào Thu vàng ươm
Lãng đãng lớp mù sương
Gió lay lay cánh lá
Là phủ vàng mặt đường.

Lan, cúc... trải thảm hoa
Thơm thơm khắp mọi nhà
Thu vàng hoe nắng mới
Chim hòa tấu tình ca!
Open in new window
Thu chở những ước ao
Mang trái chín ngọt ngào
Tuổi thơ vui đến lớp
Đồi lứa mộng duyên đào.

Thu chở cả nỗi buồn
Cùng mưa, lũ, bão giông
Thu sầu, vui lẫn lộn
Lá xạc xào đêm đêm.

Nước Đức 27-1-2000
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: