
(Họa bài: Tỳ bà vọng nguyệt – TG: Sonnata - Luân Vũ)
Đàn ai thổn thức vẳng đêm trăng
Réo rắt tơ lòng thắp cảnh hằng
Xao xuyến lời thương khao khát tỏa
Ngậm ngùi tiếng trách thiết tha băng
Bóng câu chấp chới nghiêng non thẳm
Cánh nhạn chập chờn chếch đất bằng
Dáng nguyệt thẫn thờ vương khúc nhớ
Mơ màng quân tử ngóng sương giăng.
(26-8-2011/Trần Kim Lan/Người Đi Rong)
Bài xướng:

Tỳ bà vọng Nguyệt
Một khúc tỳ bà dưới bóng trăng
Nghe như tiếng trách vọng cung Hằng
Tơ căng chất ngất niềm thương cảm
Phách đọng bùi ngùi phận giá băng
Vó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng
Sương pha ánh Nguyệt dòng Tương lạnh
Rút sợi tâm tình gửi nhện giăng
Sonata

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét