" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Viết Blog

VIẾT BLOG

Xem Tại Đây:


Khi ta trang trải lòng ta
Dù trên mạng ảo, cũng là “viết văn“
Nhật ký, thơ, truyện tự thân…
Lời văn, chữ nghĩa, cũng cần đắn đo!

Đừng viện cớ - “thích tự do“
Đem lời thô tục... mang vô "nhà mình"
Xưa, nay... đều chuộng văn minh
Ai đem bùn... vẩy linh tinh... mình rồng ?

Văn, thơ, chữ nghĩa - tâm hồn
Ai đem đổi trắng, thay đen… hỡi người?
Để làm hạt giống cho đời
“Tiếng Việt trong sáng – mong thời đừng quên!”

Nước Đức Thứ Hai ngày 17-8-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: