Gửi tặng “Người Thơ“
(Tha thiết, tình cảm)

Em ở đâu? Anh tìm hoài, không thấy,
Ngày qua ngày, anh vẫn ngóng trông em,
Khắp mọi nẻo đường, em thường qua lại,
Mòn lối anh đi, mà vẫn biệt tăm!
Em đã đi đâu, không lời từ biệt???
Cho lòng anh, bao khắc khoải, nhớ thương!
Dẫu tình ta, chỉ ánh nhìn da diết,
Mà trái tim, vẫn thổn thức tình trường!
Người chẳng còn đây, nhà xưa còn đó,
Anh vẫn thường lui tới, ngước nhìn lên,
“Ôi! Ước chi, trên ấy, là em nhỉ?
"Viết hộ… Tình anh", vời vợi tháng, năm!“
Nước Đức 22-11-2008
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét