" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Lời Chúc Tụng Chúa Của Ông Da-ca-ri-a

KTTƯ: 134-LỜI CHÚC TỤNG CHÚA CỦA ÔNG DA-CA-RI-A



Ít-ra-en hỡi! Hãy cùng cất cao tiếng hát
Muôn dân ơi! Hòa tấu nhạc vang trời
Bởi Thiên Chúa Ít-ra-en chẳng bỏ dân Ngài
“Ngài đã đến, Đấng Cứu Tinh đã đến!"



Hài nhi hỡi! Con sẽ mang tước hiệu
“Là Ngôn Sứ Chúa, Mở Lối Ngài đi!“
Đi trước, Dọn Đường, con sẽ tung hô
“Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà tới!“

Chẳng lo tội lỗi, tử thần, tăm tối
“Dòng dõi Áp-ra-ham – nhà Đa-vít đã đâm chồi
Từ vầng Đông, Chúa Đến, Ngự giữa đời
Mở đường Chúa đi, con thật diễm phúc!“

(Dưạ theo Kinh Thánh Tân Ước, sách Tin Mừng của Lu-ca/1/KTTƯ)
Nước Đức Chúa Nhật 21-9-2003
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: