" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Đức Giê-Su Được Cắt Bì...

KTTƯ: 139-ĐỨC CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC CẮT BÌ, ĐƯỢC TIẾN DÂNG CHO THIÊN CHÚA



Theo đúng Luật Mô-sê, vừa sau tám ngày
Chúa được Cắt Bì, được đặt tên gọi
Tên Chúa là Giê-su, Lời Sứ Thần truyền
Cũng là Em-ma-nu-en – “Chúa Ở Cùng Nhân Loại!“



Đức Ma-ri-a dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ
“Con đầu lòng, dâng Thiên Chúa, theo Luật“
Thần Khí Chúa Ngự, Si-mi-on bỗng cất lời
“Tôi vui mừng chết, vì được thấy Chúa!“

Moi người ngạc nhiên, Si-mi-on lại tiên tri
“Chúc phúc ông bà, bởi Chúa Cứu Thế
Kẻ sẽ gục ngã, người ngẩng cao đầu
Nhưng tâm hồn bà, gươm sắc đâm thấu!“

Nữ Ngôn Sứ An-na kính Chúa, nguyện cầu
Khi ấy cũng tiến lại gần, cảm tạ
“Đức Chúa đã Giáng thế, Cứu Chuộc Giê-ru-sa-lem!“
Sau sự ấy, Chúa về sống tại Na-da-rét.

(Dưa theo sách Tin Mừng của Lu-ca-2/Matthêu-1/KTTƯ)

Nước Đức Chúa Nhật ngày 21-9-2003
Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: