" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Mười Điều Răn

KTCƯ: 28-Mười Điều Răn 

Open in new window

Ta, Đức Chúa Trời của Tổ phụ Ít-ra-en
Đấng Giải Thoát các ngươi khỏi nô lệ
Ta Ban Mười Điều Răn cho các người
Ai gìn giữ Luật, được nhiều Ơn Phước!



Thứ Nhất, ngươi chớ thờ các ngẫu tượng
Vì Ta là Đức Chúa Trời Kỵ Tà
Ai yêu kính Ta, ngàn đời hưởng phúc
Ai chối bỏ Ta, lâm họa nhiều đời!

Thứ Hai. chớ kêu Danh ta vô cớ
Vì Danh Ta, không phải để thử đùa
Thứ ba, phải giữ mình ngày Chúa Nhật
Đó là ngày nghỉ, ngày Thánh, vì Ta!

Thứ Bốn, ngươi phải hiếu kính cha mẹ
Để được sống lâu trên đất ta Ban
Chớ giết người, Điều Thứ Năm, phải nhớ
Thứ Sáu, ngươi chớ phạm tội tà dâm!

Điều Thứ Bảy, chớ phạm tội trộm cướp
Thứ Tám, ngươi chớ làm chứng dối gian
Chớ muốn vợ chồng người, Điều Thứ Chín
Thứ Mười, của người, ngươi chớ có tham!

Dân sự bỗng nghe tiếng sấm, kèn thổi
Tiếng vọng vang rền khiến họ sợ run
“Chớ sợ chi, Đức Chúa Trời Ngự tới
Hãy Nhận Biết Ngài và Giữ Điều Răn!“

(Dựa theo sách Xuất hành-sách Thứ Hai của Mô-sê-KTCƯ)

6-11-2002/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: