" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Mừng xuân

Mừng xuân






Xem tại đây:
Qùa Giáng sinh và năm mới





Mưa lất phất rơi
Mùa xuân đến rồi
Rung rinh lộc biếc
Xanh mướt đất trời.



Vạn vật chuyển mình
Nắng mới lung linh
Gió thôi lạnh lẽo
Lóng lánh mắt nhìn.

Pháo nổ râm ran
Khắp nơi hân hoan
Chào đón năm mới
Chào mùa xuân sang.

Hương xuân nồng nàn
Thương yêu dâng tràn
Mừng đời thêm tuổi
Mừng đời bình an.



 

Mừng năm mới, mừng sinh nhật 1.1.2012/Trần Kim Lan

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc mừng năm mới và sinh nhật chị an lành!

Phó Mộc

Trần Kim Lan nói...

@phomoc
Cảm ơn NTĐ ghé thăm chúc mừng năm mới và sinh nhật. Chúc NĐT cùng gia đình may mắn an khang!