" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Níu cánh rồng thiêng


Níu cánh rồng thiêng
(Họa bài: Đạp sóng: TG: Nguyễn Thạc Điền)
Open in new windowOpen in new window


Rồng thiêng thấp thoáng hiện dần ra
Vẳng tiếng reo cười rộn rã ca
Lãnh hải trông chờ người xuất chúng
Đường biên mong ngóng bậc tài ba
Cầu thiên hướng thiện đời an lạc
Trụ đất diệt tà nước thái hòa
Dẫu lắm gian nan không ngại bước
Rồng thiêng níu cánh khó nguy qua.

Open in new window

5.1.2012/Trần Kim Lan

Đạp sóng

alt

Mèo vừa qui ẩn, đón Rồng ra
Đất nước mừng vui rộn tiếng ca
Tựa núi vươn mình chùm hải đảo
Kình thiên đẩy địch chống phong ba
Dân an phú quí dân vô sự
Quốc thái khang hưng quốc hữu hòa
Gian khó tuy còn ta phải vượt
Đạp bằng sóng dữ quyết băng qua

22.12.2011/Nguyễn Thạc Điền

Không có nhận xét nào: