" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Bài học nhân quyền



Bài học nhân quyền


Open in new window

Con giun xéo mãi cũng quằn
Nhân quyền chà đạp thì dân đối đầu
Con người đâu phải ngựa trâu
Mà sai mà khiến “lâu nhâu” bạo quyền.

“Đầy tớ” dân, cớ sao quên
Nhờ dân danh phận mới nên hơn người
Qua cầu lời lại nuốt lời
Lộng hành, lộng chức hại đời nước dân.

Kẻ bị hại - ngục tù giam
“Quan trên, quan lớn” đe răn... gọi là
Tiên Lãng (1) – súng nổ vọng xa
Là tiếng cảnh tỉnh - luật rà – kíp ngay!

“Cường hào, ác bá” - chặn tay
Kẻo bờ tức nước - dắt dây chìm xuồng!

Ghi chú: Tiên Lãng, Hải Phòng, ngày 5.1.2012 chính quyền cưỡng chế, thu hồi đất phá nhà gia đình anh Đoàn Văn Vươn, để tự vệ trước quyết định vi phạm luật hiện hành về đất đai... gia chủ dùng súng kháng cự, làm một số công an và những người thi hành cưỡng chế bị thương...

19.2.2012/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: