" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Đêm trăng thanh


Đêm trăng thanh
(Họa bài: Canh khuya cảm tác – TG: Nguyễn Hải)


Lấp lánh màn đêm ánh nguyệt thanh
Bun không muốn ngắm cũng không đành
Nhìn đa vờ vật mơ quê mẹ
Nghe cuội ơ hờ nhớ tiếng anh
Thấy cánh qụa giăng sầu rũ hết
Trông dòng Ngân tỏa khổ qua nhanh
Ngưu Lang Chức Nữ bờ hư thực
Dong duổi đường Thiên thức trọn canh.

2.4.2012 /Trần Kim Lan

Canh khuya cảm tác


Cảnh khuya một bóng dưới trăng thanh
Sầu ngất mây trời, thôi cũng đành
Trả hết tình đời tâm hảo hán
Hoàn xong nghĩa kiếp chí hùng anh
Môi khô vẫn đợi mưa về gấp
Mắt ướt còn chờ gió đến nhanh
Ngẫm phận nam nhi âu dứt nợ?
Đêm dài lệ ứa suốt năm canh.

1.4.2012/Nguyễn Hải 

Không có nhận xét nào: