" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Nuối tiếc



Nuối tiếc
(Họa bài: Hẹn tái nạm, thơ – TG: Dung N)


Sao lại dùng dằng chẳng thể đi
Mắt buồn lưu luyến phải chăng vì
Nồng nàn còn đó nôn nao nhớ
Thắm thiết vẫn đây rạo rực si
Tình dứt chia xa sầu hóa đá
Lòng vương nuối tiếc khổ nên chì
Nàng thơ phiêu lãng hồn du mộng
Áng nguyệt thiên thi ríu bước đi.

5.4.2012/Trần Kim Lan 



Hẹn tái nạm, thơ!

" TIM NGHIÊNG " HAY LỜI YÊU THÁNH THÓT TRONG TƯỞNG TƯỢNG? 


Nàng thơ sao nỡ bỏ ta đi?
Ngoảnh lại thơ thưa lý lẽ vì…
Cạn ý thơ vờ ngơ mặt bước
Bí từ thơ cố ngẩn hồn si
Luyến lưu tình bạn thơ như rối
Lặng lẽ trang thơ bút tựa chì
Trăng có chu kỳ, thơ cũng thế
Nên chừ thơ thở bỏ ra đi

5.4.2012/Dung N





Không có nhận xét nào: