" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Bói vui tử vi

Bói vui tử vi

1-Tuổi 
(Họa bài bói vui: Tý – TG: Lốc Cốc Tử)

TÍ

Tý cô hí hửng lắc lư mông
Loắt choắt lanh chanh cũng đắt chồng
Mệnh nhắt đêm ra mà hốt bạc
Thân còm ngày tới lại phơi hồng
Lăng xăng ngoe nguẩy trời đòi với
Sục sạo loăng quăng đất muốn xông
Dẫu bé tẹo teo oai nhất hạng
Tử vi vòng Giáp dẫn đầu công.

11.5.2012/Trần Kim Lan


Bài xướng:






2-Tuổi Sửu
(Họa bài bói vui: Sửu – TG: Lốc Cốc Tử)

Đủng đỉnh ung dung nhất tuổi trâu
Cày sâu cuốc bẫm cũng không rầu
Mặc ai đấu đá đâu thèm biết
Kệ kẻ tranh giành chẳng thiết bâu
Sinh tối xuân qua thân dáng phượng
Chào ngày hạ tới cửa nhà lầu
Qúy nhân phù trợ chồng con trọng
Tích đức tu tâm thoát bể sầu.

12.5.2012/Trần Kim Lan


3-Tuổi Dần
(Họa bài bói vui: Dần – TG: Tuấn Khỉ)

Nghe tiếng tuổi Dần chẳng tủi danh
Dù không đình đám cũng nên thành
Gặp thời an phận vui ngày thẳm
Thất thế rầu đời tiếc tuổi xanh
May mắn thông đường thông nghiệp phước
Rủi ro nghẽn lối nghẽn tiền tình
Khi trầm khi nóng khi nông nổi
Trồng qủa nhân tâm hái thiện lành.

12.5.2012/Trần Kim Lan

4-Tuổi Mão
(Họa bài bói vui: Thìn – TG: Tuấn Khỉ)

Nữ nam tuổi Mão khổ không ràng
Rủng rỉnh tiền tài chức nghiệp sang
Chịu khó tu thân qua khốn khó
Kiên trì tích đức vượt nguy nan
Ngày ra tránh né chường quân tặc
Đêm tới coi chừng gặp kẻ gian
Phước lộc trời cho đừng để mất
Nguyện cầu gia cảnh cháu con ngoan.

12.5.2012/Trần Kim Lan

5-Tuổi Thìn
(Họa bài bói vui: Thìn – TG: Tuấn Khỉ)

Duy nhất tuổi Rồng tận nước trời
Được sai xuống thế hóa thân chơi
Mộng nhiều không đạt sầu không vợi
Ước lắm chẳng thành khổ chẳng vơi
Nếu trí khôn ngoan thì cánh vẫy
Còn tâm trì trệ ắt mình bơi
Tu nhân tích phước hanh thông bước
Mãn kiếp thăng thiên tiếc cảnh đời.

12.5.2012/Trần Kim Lan


6-Tuổi Tỵ
(Họa bài bói vui: Tỵ - TG: Tuấn Khỉ)

Mệnh mang tuổi Tỵ ngỡ rồng đây
Hoài tưởng mộng mơ kiếp gió mây
Gặp vận đất bằng sầu cũng vượt
Lỡ cơ nước nổi khổ không bay
Khôn ngoan tính toán hanh thông bước
Tỉnh táo nghĩ suy thịnh vượng tài
Nghiệp qủa muốn qua tu đức thiện
Mới mong thoát cảnh nợ trần ai.

12-5-2012/Trần Kim Lan


7-Tuổi Ngọ
(Họa bài bói vui: Ngọ - TG: Tuấn Khỉ)

Thời bình tuổi Ngọ sáng như sao
Chinh chiến vó câu vấp kiếm đao
Gặp vận danh vang vinh quốc tổ
Lỡ cơ tiếng lụi khổ huynh bào
Mệnh nam trực tính nồng như lửa
Thân nữ ngay lòng rực tựa đào
Trắc trở truân chuyên đời lận đận
Tu tâm tích đức nhẹ lông mao.

13.5.2012/Trần Kim Lan

8-Tuổi Mùi
(Họa bài bói vui: Mùi – TG: Thầy bói mù)

Nghe nhắc tuổi Mùi lạ thật hề
Nữ say nam tửu thảy đều mê
Thuyền quyên lúng liếng oan danh... lẳng
Mặc khách đong đưa tội tiếng ... dê
Ngẫm kỹ lời truyền lòng chẳng ngại
Suy sâu bia khắc dạ không ghê
Chính chuyên tu đức mà chi sợ
Người nói người nghe kệ họ he!

13.5.2012/Trần Kim Lan


9-Tuổi Thân
(Họa bài bói vui: Thân – TG: Thầy bói mù)

Tuổi Thân nép bóng dễ làm thân
Nhanh nhẹn thông minh thích hợp quần
Vợ trách sợ uy còng gối nhảy
Chồng khen khoái chí cúi đầu khuân
Phòng xa né tránh phường ton hót
Cẩn thận đừng gần kẻ nịnh thần
Muốn được yên bình tu đức thiện
Đường đời nhẹ bước gánh phong vân.

13.5.2012/Trần Kim Lan


10-Tuổi Dậu
(Họa bài bói vui: Dậu – TG: Lão bói mù)

Nhi nha nhí nhảnh dáng lanh chanh
Tuổi Dậu xem ra hiếu học hành
Gặp vận hanh thông thông tít tắp
Lỡ cơ nghẽn tắc tắc loanh quanh
Coi chừng của cải veo veo hết
Cẩn thận gia tài vút vút nhanh
Nóng nảy ganh đua luôn nhớ tránh
May thời tốt số cũng danh thành.

13.5.2012/Trần Kim Lan

11-Tuổi Tuất
(Họa bài: Tuất – TG: Lốc Cốc Tử)

Xem ra tuổi Tuất số không mờ
Chuyển rủi thành may chẳng dại khờ
Vận tốt thông đường vời cánh gió
Mệnh xui nghẽn lối níu quân cờ
Nam nhi trực tính anh em trọng
Thục nữ thẳng ngay phụ tử nhờ
Chịu khó tu tâm nhân tích đức
Nhà lầu gác tía thỏa lòng mơ.

13.5.2012/Trần Kim Lan

12-Tuổi Hợi
(Họa bài bói vui: Hợi – TG: Tuấn Khỉ)

Đủng đa đủng đỉnh sáng chiều tà
Tuổi Hợi nhởn nhơ khác biệt ta
Tính tốt hiền hòa yêu qúy trẻ
Tâm lành tử tế mến thương nhà
Rời xa kẻ xấu xui không đến
Kết nối bạn hiền rủi vẫn tha
Lo lắng đâu bằng nhân đức thiện
Tử vi cuối Giáp cũng danh gia.

13.5.2012/Trần Kim Lan



Không có nhận xét nào: