" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tại Mê-ri-va, Chúa lại ban phép lạ

KTCƯ: 37-Tại Mê-ri-va, Chúa lại ban phép lạ 
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Ít-ra-en đi tới Ca-đe, vùng sa mạc Xin
Mi-ri-am qua đời, được chôn cất tại đó
Nước cạn khô, dân lại oán thán Mô-sê
“Sao đưa khỏi E-díp-tô. để chết khát cả?”


Mô-sê, A-ha-rôn im lặng, qùy trước hòm thờ
Đức Chúa Trời hiện ra, Ngài truyền phán
“Cầm gậy đập đá thi nước chảy ra”
Mô-sê vâng lời, cho tập hợp dân chúng.

Trước dân sự, Mô-sê cùng A-ha-rôn nói rằng
“Hỡi dân phản nghịch, hãy nhìn tận mắt
Từ hòn đá này, nước sẽ chảy tràn”
Dứt lời, nước tuôn, người, vật hết khát.

Đức Chúa Trời phán cùng Mô-sê và A-ha-rôn
“Chẳng tôn vinh Ta, đức tin còn thiếu
Các người sẽ không đến được xứ Ta ban!”
“Mê-ri-va” là gây chuyện, để nhớ sự việc.

(Dựa theo sách Dân số, sách thứ tư của Mô-sê-20/1-13/KTCƯ)

9-11-2002/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: