" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Dân Ít-ra-en thắng vua A-rát, dân A-mô-rít, vua xứ Ba-san

KTCƯ: 38-Dân Ít-ra-en thắng vua A-rát, dân A-mô-rít, vua xứ Ba-san

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Mô-sê sai sứ giả đến gặp vua Ê-đôm
Để xin cho dân Ít-ra-en đi qua xứ
Vua Ê-đôm từ chối, phải đi hướng khác
Qua Ca-đe, tới núi Ho, A-ha-rôn qua đời.



Theo đường do thám, dân sự tới Ca-na-an
Vua A-rát bắt người cầm tù, tiến đánh
Đức Chúa Trời nhận lời Ít-ra-en khẩn nguyện
Ca-na-an bị tận diệt, nên có tên “Khooc-ma”

Dân sự vòng theo Ê–đôm, tới núi Ho
Giữa đường, họ ngã lòng, lại trách cứ
“Sao dẫn dắt chúng tôi đi, khốn khổ
Thà ở Ê-díp-tô có phải hơn không?”

Tức thì, rắn lửa xuất hiện, cắn dân
Họ chết vô số, xin Mô-sê cầu Chúa
“Chúng tôi phạm tội, xin đuổi gúp rắn!”
Mô-sê khẩn cầu cho dân, Chúa nhận lời.

Chúa truyền Mô-sê làm rắn đồng, treo lên
Ai bị cắn, nhìn rắn đồng, thì sống
Ít-ra-en xin đi ngang qua xứ dân Ê-mô-ri
Họ đem quân đánh, bị tận diệt luôn.

Dân Ít-ra-en đi tiếp tục tới xứ Ba-san
Vua xứ Ba-san đem quân đi khiêu chiến
Nhờ Đức Chúa Trời, Ít-ra-en lại thắng trận
Họ đã chiếm được toàn bộ xứ này.

(Dựa theo sách Dân số, sách thứ tư của Mô-sê 20-21/KTCƯ)

10-11-2002/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: