" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Xin đừng vấn vương


Xin đừng vấn vương
(Viết tặng những nửa mình còn lại)


Xin đừng níu bước chân ai
Tình xuân mật ngọt thiên thai qua rồi
Mình ai phiêu lãng mây trời
Mong người ở lại trọn đời bình an.

Rộn ràng nghe khúc xuân sang
Thương ai thương những tháng năm bộn bề
Nhọc nhằn in dấu đường quê
Vai người trĩu nặng não nề buồn vui.

Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Bao nhiêu hạnh phúc may xui trải cùng
Dẫu rằng duyên nợ đã từng
Người về bên ấy xin đừng vấn vương

Xuân qua xuân lại xuân hường
Bốn mùa thay đổi yêu thương lại về.

17.1.2013/Trần Kim Lan




















Không có nhận xét nào: