" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Nụ hồng tình yêu


Nụ hồng tình yêu
(Viết tặng Thi nhân và “Nửa mình” – riêng tặng Bùi Thảo và “Nửa kia”)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Anh mê mải tối ngày cùng thi phú
Gặp nàng thơ anh quấn quýt không rời
Say xướng họa thơ, say tình mộng ảo
Anh dành cho em chỉ nụ hôn môi!

Ngày tình nhân bỗng tin đâu đưa tới
Nhìn hình anh vai kề vai nàng thơ
Em sững sờ lạc mê cung ảo ảnh
Có lẽ nào hạnh phúc mình là mơ?

Em yêu hỡi! Đừng giận hờn em nhé
Trái tim anh vui khi thấy em cười
Những gì em thấy là tình thi hữu
Nụ hồng tình yêu dành riêng em thôi!

14.2.2013/Trần Kim Lan

2 nhận xét:

Unknown nói...

Thi sĩ cũng có cái bực, cái bực là bị bà xã cằn nhằn ăn rồi tối ngày thơ với thẩn chẳng làm nên cái trò trống gì hihi.... Mình đang làm một bài thơ tặng bà xà bị bả nói vậy nên mất hứng và nổi sùng liệng bài thơ vô thùng rác...

Trần Kim Lan nói...

Hèn chi đèn nhà tối om
Nghĩ rằng bận rộn hóa ôm cây sầu
Đời người thoăn thoắt bóng câu
Bên nàng bên chữ nghiêng đâu hỡi trời?