" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Thùng rỗng kêu to


Thùng rỗng kêu to
(Họa bài: Bỡn trí thức rởm - TG: Nguyễn Hải))


Thiên hạ đồn ầm đó trí nhân
Những mong hội ngộ đã bao lần
Nhìn người hành động tan trời mộng
Lắng tiếng luận bàn tiếc giấc cần
Trông cách khua tay lo thiệt mạng
Nghe lời múa mép sợ chùn chân
Kêu to thùng rỗng ai không biết
Thử đặt lên bàn có xứng cân?

24.5.2013/Trần Kim Lan


Bỡn Tri Thức Rởm


Đồn rằng chốn đó, ngự cao nhân?
Dò hỏi quanh đây cũng mấy lần
Kẻ dốt ông này, xem đáng vứt?
Người khôn bác ấy, xét không cần?
Sách kinh xếp lại lòe con mắt
Thơ phú bày ra nhát ngón chân
"Thầy bói xem Voi" đi cuối chợ
Mua về chữ nghĩa độ vài cân ./.

Nguyễn Hải 

Không có nhận xét nào: