" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Tình viễn du (Thơ: Trần Kim Lan-Nhạc: Trần Huyền Nhung-Ca: Thi Phương)

Tình viễn du (Thơ: Trần Kim Lan-Nhạc: Trần Huyền Nhung-Ca: Thi Phương)

(Xin chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Trần Huyền Nhung đã lại đồng cảm với "Tình viễn du" và "hóa phép" thành ca khúc tặng Trần Kim Lan với giai điệu rất tha thiết tình cảm, lại được ca sĩ Thi Phương hát với giọng rất truyền cảm...)

Xem tại đây:
Ca khúc: Tình viễn du



Xa quê đã mấy năm rồi
Nhớ sao lời mẹ ru hời bên nôi
Nhớ đàn cò trắng lưng trời
Nhớ dòng sông Mã, một thời tuổi thơ.


Dòng sông đầy ắp tiếng hò
Thuyền thuyền xuôi ngược, bến bờ đông vui
Nhớ quê, hết đứng, lại ngồi
Hồ Gươm ơi! Có còn ngời bóng ta?

Sông Hồng, chở nặng phù sa
Nhớ ta, cùng bạn, năm xưa trốn tìm?
Người thương ơi! Còn nhớ mình?
Biết bao là nhớ, là tình viễn du !

Ngày 10-10-2000/Trần Kim Lan

(Bài thơ đã in trong tập thơ: "Tiếng lòng" - 

NXB Văn học Hà Nội Qúy I-2010)







Không có nhận xét nào: