" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Sa-lô-môn kế vị Đa-vít

KTCƯ: 80-Sa-lô-môn kế vị Đa-vít

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Khi Đa-vít đã già, người luôn lạnh cóng
A-vi-sác, gái đồng trinh, được tuyển vào cung
Nàng nằm trong lòng vua, để vua được ấm
A-vi-sác săn sóc vua, nhưng vẫn trinh nguyên.


Đa-vít già, không còn biết đến việc nước
A-đô-ni-gia, con Ha-gít, tự tôn lên làm vua
A-đô-ni-gia, sinh sau Áp-sa-lôm, đẹp đẽ, xinh xắn
Giô-áp, tư tế E-gia-tha, giúp A-đô-ni-gai lên ngôi.

Bát-se-va, mẹ Sa-lô-môn, theo kế Na-than chỉ dẫn
Bà nhắc Đa-vít nhớ: “Kế vị là Sa-lô-môn!”
Na-than cập báo: “A-đô-ni-gia, ngai báu đã chiếm
Việc xưng vương này, phải ý vua chăng?”

Đa-vít nhân danh Đức Chúa Trời mà nói
“Sa-lô-môn sẽ nối ngôi, lời hứa được nên!”
Sa-lô-môn được xức dầu làm vua, tức khắc
Dân chúng thổi kèn, vua được vinh danh.

A-đô-ni-gia cùng kẻ mưu nghịch khiếp đảm
Sa-lô-môn tha cho họ và A-đô-ni-gia về nhà
Đa-vít chúc phước Sa-lô-môn, dặn dò ân oán
Vua lìa đời, sau bốn mươi năm trị vì.

A-đô-ni-gia nhờ Bét-se-va hỏi xin Sa-lô-môn một điều
“Tôi muốn A-vi-sác, cung nữ Đa-vít làm vợ”
“Ý định hắn, làm bỉ mặt cha mình”
A-đô-ni-gia liền bị Sa-lô-môn sai người giết bỏ.

Sim-y, kẻ rủa Đa-vít, bị cấm tại gia
Cũng bị giết, vì phạm lời đã hứa
Bởi Sa-lô-môn bắt thề, trước đó, ba năm
Nhưng lại ra khỏi nhà, tìm đầy tớ.

Giô-áp nghe tin dữ, đến đền thờ ngay
Sa-lô-môn liền sai người đến giết Giô-áp
Kẻ giết oan Áp-ne, A-ma-xa mà Đa-vít chẳng hay
Sa-lô-môn trả oán thù mà Đa-vít trăn trối.

(Dựa theo sách 1- Các vua/1-2/KTCƯ)

7-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: