" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Sa-lô-môn xây đền Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngự xuống đền thờ

KTCƯ=: 82-Sa-lô-môn xây đền Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngự xuống đền thờ


_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Vua sa-lô-môn giầu có, vinh hiển vô cùng
Mười hai trưởng vùng giúp vua trị nước
Các nước xung quanh đều triều cống Ít-ra-en
Bởi vua thông sáng, đâu cũng bái phục.


Sa-lô-môn sáng tác ba ngàn câu châm ngôn
Cùng hơn ngàn bài thơ, luận bàn khác
Danh tiếng vua vang đồn khắp các vùng
Các vua thế gian, đều đến thăm viếng.

Sa-lô-môn có ý định sẽ xây đền thờ
Vua Khi-ram, xứ Li-băng cấp cho gỗ qúy
Còn Sa-lô-môn cấp lúa, dầu cho vua Li-băng
Dân sự Ít-ra-en đồng lòng góp công, của.

Đền thờ Chúa được xây trong bảy năm
Đền to lớn, dát vàng, gỗ, đá… hiếm
Cung điện Sa-lô-môn cũng đã được xây xong
Con gái Pha-ra-ô, vợ vua, cung riêng biệt.

Sa-lô-môn mời triệu vua láng giềng giúp thêm
Vua Li-băng giúp bên trong đền hoàn tất
Mọi việc bằng đồng, đảm nhiệm vua Khi-ram
Xong xuôi, hòm Giao ước được rước đến.

Khi hòm bia Giao ước ngự trong đền
Quanh đền, mây phủ, tỏa sáng cùng khắp
Trước hào quang Chúa, hết thảy kinh hoàng
Hướng về Chúa, cùng Ít-ra-en, Sa-lô-môn tuyên khấn

“Đây là nơi Chúa Trời ngự đời đời!”
Vua chúc phước cho hết thảy dân sự
“Ai giữ đúng điều luật Đức Chúa Trời
Người đó sẽ được Chúa ban ơn phước.

Đức Chúa Trời đoạt Ít-ra-en khỏi tôi đòi
Bởi tổ phụ Ít-ra-en được Chúa tuyển chọn
Mọi điều Chúa hứa, sẽ được như lời
Nều dòng dõi Ít-ra-en tuân giữ luật Chúa.

Nếu kẻ phạm tội hối lỗi, ăn năn
Họ đến cửa đền xin Chúa tha thứ
Xin Đức Chúa Trời mở rộng tấm lòng
Khiến kẻ có tội biết đường sửa cải.

Nếu xảy đói kém, dịch bệnh, thiên tai
Vì các tội lỗi mà Ít-ra-en đã phạm
Khi dân sự đến đền Chúa khẩn cầu
Xin Chúa đoái thương, nhận lời cứu giúp.

Nếu khách ngoại kiều khẩn cầu danh Ngài
Xin Đức Chúa Trời mở lòng từ ái
Xin ban cho họ mọi điều cầu xin
Để danh Ngài, thế gian đều biết tới.

Khi xảy ra trong nước có chiến tranh
Khi dân Chúa hướng về đền cầu khẩn
Ngự trên cao, xin Chúa tham trận cùng
Khiến kẻ nghịch thù sẽ phải bại trận.

Nếu dân sự phạm tội, bị bắt tù
Nếu họ kêu cầu, xin Chúa thương với
Khiến kẻ thù phải động lòng nhân từ
Vì là người, ai mà không lầm lỗi.

Dân chúng Ít-ra-en cùng hợp lòng, đồng tâm
Họ dâng lễ tạ ơn, nhiều vô kể
Ít-ra-en lễ đền thờ Chúa hai tuần liền
Hết thảy mừng vui, trước ơn phước Chúa!

(Dưạ theo sách 1- Các vua/4-8/KTCƯ)

8-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: