" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Sa-tan giục lòng Đa-vít, vua truyền kiểm tra dân số Ít-ra-en

KTCƯ: 79-Sa-tan giục lòng Đa-vít, vua truyền kiểm tra dân số Ít-ra-en

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Sa-tan giục lòng… Đa-vít kiểm soát dân Ít-ra-en
Giô-áp can ngăn, nhưng vua không đổi ý
Kiểm tra dân số xong. Đa-vít ăn năn
Vua cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ.


Qua ngôn sứ Gát, Chúa Trời phán rằng
“Hoặc là bảy năm đói kém trong xứ
Hay ba tháng, chạy trốn kẻ nghịch thù
Hoặc ba ngày dân xứ dịch hành hạ?

Trong ba việc, vua chọn một mà thôi
Vì lỗi lầm vua, chắc sẽ bị phạt!”
“Sự khốn khổ tôi thật lớn lao thay
Xin Chúa đừng để tôi sa kẻ ác!”

Dịch bệnh liền xảy ra khắp mọi nơi
Bảy vạn người bị nhiễm dịch mà chết
Y lời đã phán, Thiên Chúa ngừng tay
“Xin phạt mình tôi, tha cho dân sự!”

Nói xong, Đa-vít mua sân, lập bàn thờ
Dâng lễ thiêu, theo ý Chúa, qua Gát
Đức Chúa Trời lại đoái thương chúng dân
Tai họa trong xứ lập tức chấm dứt.

(Dưạ theo sách thứ hai của Sa-mu-ên/24/KTCƯ)

7-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: