" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Đức Chúa Trời hiện đến cùng Sa-lô-môn trong mơ, vua xử kiện

KTCƯ: 81-Đức Chúa Trời hiện đến cùng Sa-lô-môn trong mơ, vua xử kiện

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Sa-lô-môn cưới con gái Pha-ra-ô về làm vợ
Hai người về ở tại thành Đa-vít xưa
Vua kính trọng Chúa Trời, như Đa-vít dạy
Chưa đền thờ, vua dâng lễ nơi cao.



Một hôm, vua đến Ghíp-ôn, dâng của lễ
Trong mơ, Chúa đã hiện đến cùng Sa-lô-môn
“Hãy xin điều gì ngươi muốn!”, Chúa phán
“Lạy Chúa, ban cho tôi sự khôn ngoan!”

Lời xin của Sa-lô-môn làm đẹp lòng Chúa
“Ngươi chẳng xin Ta giầu có, sống lâu
Cũng chẳng xin mạng của kẻ thù nghịch
Về sự thông sáng, ngươi sẽ dẫn đầu.

Ngươi cũng sẽ giầu có và vinh hiển
Chẳng ai sánh bằng ngươi, dù chẳng xin
Cũng sẽ sống lâu, nếu ngươi trọn vẹn
Gìn giữ điều luật, như Đa-vít đã làm!”

Sa-lô-môn hiểu là giấc mơ, khi tỉnh giấc
Vua trở về Giê-ru-sa-lem, dâng của lễ thiêu
Mở tiệc khoản đãi hết thảy tôi tớ
Bấy giờ, có hai người đến kêu cầu.

Họ ở chung phòng, cùng có con nhỏ
Một đứa bị chết, vì mẹ đè lên
Giữa đêm, người ấy đánh tráo đứa trẻ
Họ đều nhận đứa sống là con mình.

Vua Sa-lô-môn nghe họ tranh giành đứa bé
Rồi truyền người mang tới một cây gươm
“Chia trẻ làm hai, mỗi người một nửa!”
“Chớ giết nó, mẹ đứa trẻ thốt lên

Xin cho người kia, đứa trẻ còn sống!”
Người đàn bà kia nói: “Hãy chia ra!”
Lập tức, vua Sa-lô-môn bèn cất tiếng phán
“Bà xin đừng giết, nó là con bà!”

Cả Ít-ra-en đều nghe sự vua đoán xét
Hết thảy kính nể vua Sa-lô-môn công bình
Họ hiểu vua khôn ngoan và sáng suốt
Bởi vua được Đức Chúa Trời ở cùng.

(Dựa theo sách 1- Các vua/3/ KTCƯ )

8-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: