" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Sa-lô-môn, Sa-lô-môn thờ thần ngoại

KTCƯ: 83-Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Sa-lô-môn, Sa-lô-môn thờ thần ngoại

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Sau lời khẩn nguyện tại đền Chúa Trời
Sa-lô-môn lại được Đức Chúa Trời hiện đến
“Ta đã nhận mọi lời ngươi cầu khẩn
Và biệt riêng đền nên Thánh đời đời


Ngôi nước ngươi sẽ bền vững, lâu dài
Nếu ngươi vì Ta, tuân giữ điều luật
Chớ xây bỏ Ta, chớ thờ ngẫu tượng
Thì dòng dõi ngươi sẽ mãi nối ngôi.

Ngược lại, nếu ngươi không vâng lời
Ít-ra-en sẽ bị truất khỏi miền đất Hứa
Đền thờ Ta, cũng sẽ không còn nữa
Dòng dõi ngươi, thiên hạ sẽ chê cười!”

Đương thời, danh tiếng Sa-lô-môn vang khắp nơi
Bởi vua khôn ngoan, thông sáng, giầu có
Nhờ Đức Chúa Trời, Ít-ra-en hùng cường, bề thế
Nhiều nước chư hầu bái phục, viếng thăm.

Các nước quy thuận, dâng cống hàng năm
Nữ vương Sơ-va tới thăm, rất kính nể
Vì danh đồn, còn thua xa thực tế
Ho tặng nhau phẩm vật qúy làm qùa.

Sa-lô-môn có hơn ngàn hoàng hậu, cung phi
Trong số họ, đến từ nhiều nước khác
Cả những nước bang giao, Chúa cấm ngặt
Họ thờ ngẫu tượng, cạm bẫy cho Ít-ra-en.

Về già, Sa-lô-môn xem thường luật Chúa ban
Vua đã xây đền cho hoàng hậu Mô-áp
Cho hết thảy cung phi thuộc xứ ngoại
Cùng họ tế lễ thần ngoại, xông hương.

Đức Chúa Trời nổi gận, phán cùng Sa-lô-môn
“Ngươi quay bỏ Ta, nước ngươi sẽ mất
Nhưng vì Giê-ru-gia-lem mà Ta chọn, vì Đa-vít
Chỉ một chi tộc còn cho con ngươi!”

Y lời Chúa, kẻ nghịch tới tức thời
Là Ha-đát, Rơ-gôn, gốc Ít-ra-en, ở Ai-cập, Đa-mát
Gia-róp-am, tôi tớ Sa-lô-môn, người Ép-ra-im, con Nơ-rát
Tiên tri A-khi-gia báo lời Chúa cho Gia-róp-am.

A-khi-gia xé áo thành mười hai phần
Ông chia mười mảnh áo cho Gia-róp-am nhận
Nghĩa là mười chi Ít-ra-en, Gia-rốp-am cai quản
Sa-lô-môn hay tin, tìm Gia-rốp-am, để giết đi.

Gia-rốp-am phải tạm trốn qua Ê-díp-tô ngụ cư
Sa-lô-môn mất sau bốn mươi năm ngự trị
Hài cốt vua, chôn tại thành tổ phụ
Rơ-kháp-am, con trai Sa-lô-môn, nối ngôi, thay cha.

(Dựa theo sách 1 - Các vua/9-11/KTCƯ)

18-1-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: