" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Quyền năng Thiên Chúa qua bà Giu-đi-tha

KTCƯ: 95-Quyền năng Thiên Chúa qua bà Giu-đi-tha

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xem tại đây:
Mùa thu Hà Nội (thơ TKL)

Vua nước Át-sua chiến thắng vua nước Mê-đi
Vua kiêu ngạo, tự xưng là “đại đế”
“Dưới thế này, ta – Na-bu-cô-đo-no-xo là chúa tể!”
Vua sai tướng Hô-lô-phéc-nê chinh phạt khắp nơi.



Các nước phương Tây, không chịu tuân lời
Không cùng vua Át-sua đem quân đánh Ắt-phắc-xắt
Là những nước để đánh chiếm trước nhất
Quân Hô-lo-phéc-nê chiếm lĩnh phương Tây dễ dàng.

Dân Giu-đa hay tin, lo sợ, hoang mang
Vì quân Át-sua đang vây quanh bờ cõi
“Chúng hùng mạnh thế, làm sao chống nổi?”
Họ phòng ngự, khẩn cầu Chúa, ăn chay.

Hô-lô-phéc-nê kinh ngạc trước tin này
“Dân Giu-đa chẳng hàng phục, như các nước!”
A-khi-ô tâu rằng: “Họ là dân Đức Chúa
Họ được Chúa thương, nếu họ vâng lời.

Chúa của người Giu-đa là Đức Chúa Trời
Ngài giải thoát họ khỏi nô lệ Ai-cập
Khi họ gìn giữ luật, thì được phúc
Họ chối bỏ Ngài, mất nước, lưu đày!”

Quân Hô-lô-phéc-nê nghe nói, giận giữ tràn đầy
Họ trói A-khi-ô, đến núi Ít-ra-en, thả xuống
“Hẹn giết A-khi-ô, tại Ít-ra-en, sau chiến thắng”
Người Giu-đa cứu ông, cho ở lại cùng.

Bị vây hãm nhiều ngày, nước cạn dòng
Dân Ít-ra-en hầu như mất hết nhuệ khí
Họ trách móc: “Thà cầu hòa, hơn chết!”
Ông Út-di-gia hứa: “Chờ thêm năm ngày thôi!”

“Chúng ta là ai mà thử thách Ngài?”
Bà góa Giu-đi-tha nghe được, lớn tiếng nói
“Chúa đâu phải phàm nhân mà khuất phục
Hãy khẩn cầu Ngài, sẽ được đoái thương!”

Bà cùng Ít-ra-en đến đền Chúa khẩn cầu
Chúa nghe thấu lời, bà được Thần cảm
Với sắc đẹp, bà khiến Hô-lô-phéc-nê say đắm
Nhờ quyền năng Chúa, bà chém chết Hô-lô-phéc-nê.

Quân Át-sua mất tướng, tán loạn tứ bề
Dân Ít-ra-en thừa cơ giết giặc, chiếm của
Quân ngạo mạn, trước Ít-ra-en phải chịu nhục
A-khi-ô chịu cắt bì, tôn thờ Chúa Ít-ra-en.

Danh tiếng bà Giu-đi-tha lưu truyền bốn phương
Quyền năng Thiên Chúa, thảy đều kinh hãi
Chẳng còn ai làm cho Ít-ra-en sợ nữa
Thời bà Giu-đi-tha, Ít-ra-en kính Chúa, bình yên.

(Dựa theo sách Giu-đi-tha/1-16/KTCƯ)

31-3-2003/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: