" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Gióp bị thử thách đức tin

KTCƯ: 103-Gióp bị thử thách đức tin

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xứ Út, có một người tên là Gióp
Là người trọn vẹn, kính sợ Chúa Trời
Trong tim ông, sự ác phải xa rời
Ở xứ Đông phương, ông giầu có nhất


Ông sinh bảy con trai, ba con gái
Cha con thường gặp mặt, ăn uống cùng
Họ giữ thanh sạch, dâng của lễ thiêu
Tránh không phạm tội, không rời bỏ Chúa.

Ngày kia, các con trai Chúa ra mắt
Sa-tan cũng có mặt trong số người này
“Ngươi ở đâu đến, hãy cho Ta hay?”
Sa-tan trả lời Chúa: “Thưa, ở cõi thế!”

Ngươi có nhìn thấy Gióp, kẻ tôi tớ
Luôn kính sợ Ta, điều ác tránh xa
Lòng luôn ngay thẳng, giữ điều luật Ta
Mà giữa thế gian, chẳng ai sánh được?”

“Vì Gióp được chính Chúa ban ân phước
Con cái đầy đàn, luôn được bình an
Xảy khi họa đến, chắc còn đức tin
Khi ấy, chắc Chúa bị Gióp bỉ báng?”

“Ta phó nhà Gióp cho ngươi!” Chúa phán
Nhà Gióp lập tức bị giáng họa liền
Bò, chiên, lạc đà, tôi tớ, các con
Đều dồn dập bị tàn phá, chết hết.

Gióp xé áo, cạo đầu, xấp xuống đất
“Trần truồng lọt lòng, chết cũng trần truồng
Xin chúc tụng Đức Chúa Trời quyền năng!”
Hạn xảy liên tiếp, Gióp không phạm thượng.

“Điều Ta nói về Gióp được kiểm chứng
Gióp kính sợ Ta, dù họa tơi bời!”
“Chúa thử hại đến thịt xương Gióp thôi
Chắc Gióp nguyền rủa Chúa!” Sa-tan đáp trả.

Thân thể Gióp liền bị nhọt, mưng mủ
Gióp ngồi đống tro, gãi ngứa bằng sành
“Ông còn ca tụng Đức Chúa Trời chăng?
Phí báng Chúa, chết đi!” Vợ chọc giận.

“Ngươi đúng là người đàn bà ngu muội
Phước đến, ca ngợi, họa đến, phủi tay!”
Vận rủi bủa vây, Gióp chẳng đổi thay
Ông chẳng hề phạm đến Chúa cao cả.

Ê-li-phát, Bin-đát, Xô-pha, tìm gặp Gióp an ủi
Họ luận việc Chúa, về kẻ ác, hiền
Gióp than vô tội, mà họa liên miên
Lòng vẫn hy vọng, Chúa thương, đoái tới.

Trước những khốn khổ, bạn bè khinh chửi
Gióp rủa ngày sinh, một mực thanh minh
Rằng ông vô tội, luôn giữ điều lành
Kẻ ác, trước Chúa, sẽ bị hủy diệt.

“Khi gặp hoạn nạn, ông buồn thảm thiết
Đức Chúa Trời, còn là Đấng nương thân?
Ai gieo điều ác, ắt họa phải mang
Tôi tớ Chúa được gì?” Ê-li-phát dè bỉu.

“Đức Chúa Trời chẳng bỏ người trọn vẹn
Nếu ông thanh sạch, thì hãy khẩn cầu
Chúa sẽ nghĩ lại, chẳng ngoảnh mặt đâu!”
Bin-đáp bồi thêm, Gióp chứng minh ngay thẳng.

“Ông xưng mình vô tội, là lương thiện
Sao lại họa tới? Vì ông lỗi lầm!
Đức Chúa Trời chắc hẳn giải cứu ông
Nếu ông dọn lòng, xứng đáng!” Xô-pha tiếp.

Gióp mong được chết, lòng không nuối tiếc
Muốn giáp mặt Chúa, để tỏ lòng thành
Vì ánh sáng Chúa, xua đuổi tối tăm
Trước Chúa, sự thật sẽ được bày tỏ.

Ê-li-hu cũng qủa quyết, dù còn trẻ tuổi
“Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng, uy nghi
Phước hay họa, hay bất cứ điều gì
Chỉ Đức Chúa Trời hiểu rõ nguồn cội.

Ông ngay thẳng ư? Sao lắm tai họa?
Ông công bình ư? Tôi muốn tin lời
Lời ông nói, khác chi trách Chúa sai
Ông còn cao ngạo đến bao giờ nữa?”

Đức Chúa Trời tiếp lời, giữa cơn gió nổi
“Ngươi là ai? Tự vỗ ngực khôn ngoan
Ai làm nên mọi việc giữa thế gian
Ai có quyền năng, thiên biến, vạn hóa?

Khắp cả đất, trời, chỉ Ta là chủ!”
“Lạy Chúa quyền uy, xin thứ lỗi lầm
Tôi thực ngu muội, yếu đuối, tối tăm
Khi mắt thấy Ngài, nghe lời Ngài dạy!”

Các bạn hữu Gióp, đều được nghe thấy
Họ đem lễ đến, nhờ Gióp khẩn cầu
Vì lời họ, khiến Chúa Trời buồn rầu
Chỉ Gióp, nói về Chúa, là xứng đáng.

Đức Chúa Trời nhận lời Gióp cầu khẩn
Ngài đem Gióp ra khỏi cảnh khốn cùng
Gióp giầu gấp hai, con cháu đầy đàn
Gióp sống thêm trăm bốn mươi năm nữa.

(Dựa theo sách Gióp/1-42/KTCƯ)

23-1-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: