" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Cầu xin Chúa, trước hiểm nguy

KTCƯ: 119-Cầu xin Chúa, trước hiểm nguy
(Thánh vịnh của vua Đa-vít)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện
Con biết Ngài Thánh thiện, Đấng công minh
Xin đáp lời con, xin tha trị tội
Vì trước nhan Ngài, ai chẳng lỗi lầm.



Nghịch thù hại con, chà đạp dưới đất
Con thở thoi thóp, giữa ngục trần ai
Như đã chết rồi, bởi tim lạnh ngắt
Nhớ việc Chúa làm, con khẩn cầu Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng ẩn mặt
Con cậy trông Ngài, xin cứu giải con
Xin nâng tâm hồn con lên cùng Chúa
Dạy con làm gì, để Ngài đẹp lòng?

Xin Thần khí Chúa luôn luôn soi dẫn
Để đường đời con, chẳng bóng mây mù
Xin giải thoát con khỏi mọi khốn quẫn
Xin cứu tôi tớ Ngài khỏi nghịch thù!

(Dưạ theo sách Thánh vịnh/TV143-TV Sám hốì/KTCƯ)

1-5-2003(Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: