" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Chỉ mình em biết

Chỉ mình em biết



Em dấu tình anh vào trong trái tim
Để tình yêu anh chỉ mình em biết
Nhưng kỷ niệm xưa tình mình tha thiết
Cứ day dứt buồn trong ánh mắt em.



Em dấu tình anh vào trong lãng quên
Để mãi mãi tình anh là kỷ niệm
Nhưng tháng năm trôi tình xưa vẫn đến
Như sóng xô bờ, xuân tới xuân qua.

Em dấu tình anh vào trong thơ ca
Những mong mai này mình sẽ gặp lại
Tình thơ càng dày càng lai láng chảy
Mà tình mình sao thế qúa mong manh.

Hay chỉ mình em biết nhớ, người yêu ơi!

6.9.2013/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: